Người trẻ làm gì để Ngày của Mẹ thêm ý nghĩa?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Gọi điện, nhắn tin, tặng quà hay dự định đi du lịch cùng mẹ là điều bạn trẻ làm để Ngày của Mẹ trở nên ý nghĩa.

Tấn Tài du lịch cùng gia đình. Ảnh: NVCC
Tấn Tài du lịch cùng gia đình. Ảnh: NVCC
Ngày của Mẹ (hay Mother’s Day) là dịp để kỷ niệm, tôn vinh những người mẹ trên khắp thế giới. Ngày của Mẹ không có ngày cố định hằng năm, thường được kỷ niệm vào chủ nhật thứ hai của tháng 5. Ngày của Mẹ năm nay rơi vào ngày 9.5. Với tình yêu thương, trân quý dành cho mẹ, nhiều bạn trẻ háo hức chờ đến ngày này để thể hiện tình cảm, trao cho mẹ mình những điều tuyệt vời nhất.
Gọi điện thoại, gửi quà cho mẹ
Vào Ngày của Mẹ hằng năm, vì sống xa nhà nên Bùi Thị Phương Thảo, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, thường nói những lời yêu thương cho mẹ qua điện thoại, đôi khi còn gửi những món quà khiến mẹ bất ngờ.
“Năm nay tôi vẫn giữ thói quen gọi điện thoại nói yêu mẹ và gửi quà cho mẹ. Những món quà ngày xưa tôi tặng, mẹ vẫn giữ gìn rất cẩn thận cho đến tận bây giờ”, Phương Thảo chia sẻ.
Phương Thảo cho biết bình thường mẹ cô rất ít nói nhưng lại là một người sống rất tình cảm, luôn quan tâm mọi người trong gia đình.
“Thương mẹ, tôi luôn cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày và chỉ mong tương lai có sự nghiệp ổn định để lo cho mẹ. Mẹ tôi đã vất vả nhiều rồi”, nữ sinh viên Phương Thảo nói.
Tặng quà, du lịch cùng mẹ
Xa gia đình từ khi lên THPT, chàng trai Hồ Tấn Tài (23 tuổi) ở Q.Tân Phú, TP.HCM có rất ít cơ hội để ở gần mẹ. Vào ngày này, Tấn Tài thường dành trọng một ngày để về thăm nhà, nấu ăn và trò chuyện cùng mẹ. “Năm nay, tôi phải đi làm nên không thể về nhà được. Tuy nhiên, tôi có chuẩn bị cho mẹ một món quà nhỏ gửi cho mẹ và ấp ủ đưa cha mẹ đi du lịch trong thời gian gần nhất”, Tấn Tài cho biết.
Theo Tấn Tài, Ngày của Mẹ là ngày vô cùng ý nghĩa, là dịp để ngợi ca người mẹ thân yêu của mình. Nếu ngại thể hiện tình cảm hoặc đôi khi quên mất việc nói lời yêu thương cho mẹ thì ngày này cũng là một “cái cớ” tuyệt vời để con cái biểu lộ hết tình cảm của mình đến mẹ.
Điều về mẹ khiến Tấn Tài nhớ mãi đến tận bây giờ, là lần mẹ anh không đến tham dự lễ tri ân trưởng thành vào năm lớp 12. Lúc đó, Tấn Tài có thành tích học tập tốt nên muốn mẹ đến dự để tự hào về con trai mình.
"Tuy nhiên, mẹ tôi bị bệnh và bà cũng lo ngại làm tôi mất mặt nên không chịu đến, dù tôi đã cố nài nỉ. Sau này thì tất cả những ngày quan trọng trong đời, tôi nhất định bằng mọi giá phải luôn có sự xuất hiện của mẹ vì tôi yêu mẹ nhất trần đời”, Tấn Tài chia sẻ.

Phương Thảo cùng mẹ. Ảnh: NVCC
Phương Thảo cùng mẹ. Ảnh: NVCC
“Tôi biết ơn cha mẹ vì đã cho tôi một tuổi thơ đẹp”
Đối với Nguyễn Đặng Phương Nhi (22 tuổi, ở Q.11, TP.HCM), Ngày của Mẹ càng thêm ý nghĩa vì gần hoặc đôi khi trùng với ngày sinh nhật của mẹ cô.
Kể từ lúc sống xa nhà, mỗi năm vào dịp này cô đều nhắn tin gửi lời cảm ơn đến mẹ vì đã sinh ra cô, gửi quà về quê tặng mẹ. Nếu có thể thu xếp công việc, cô về quê để đón một Ngày của Mẹ và mừng sinh nhật mẹ.
Phương Nhi cho biết mẹ cô là một người vô cùng tâm lý nên cô luôn tâm sự với mẹ, kể cho bà nghe mọi chuyện trong cuộc sống.
“Gia đình tôi không mấy khá giả nhưng tôi biết luôn biết cha mẹ vì đã cho anh em tôi một tuổi thơ đẹp. Chẳng hạn, trong những Ngày quốc tế Thiếu nhi, cha mẹ thường chở anh em tôi đi cung thiếu nhi chơi, cuối tuần thì đến công viên cách nhà khoảng 25 km”, Phương Nhi chia sẻ.
“Tôi ước một lần được ôm mẹ, nói cảm ơn mẹ”
Vào ngày này, ai nấy điều phấn khởi gửi những lời thương yêu đến mẹ, thế nhưng Lê Thành Trung (20 tuổi, ngụ ở H.Bình Chánh, TP.HCM) lại cảm thấy chạnh lòng.
Cha mẹ Thành Trung không may mất lúc anh mới 5 tuổi. Với khoảng thời gian ngắn ngủi được sống cùng cha mẹ lúc nhỏ ấy, anh chưa một lần được nói lời cảm ơn hay bày tỏ tình cảm của mình đến cha mẹ.
Thành Trung chia sẻ: “Nếu mẹ tôi còn sống, vào Ngày của Mẹ, nhất định tôi sẽ làm một bữa ăn nhỏ ấm áp cho mẹ, dành hết cả một ngày đó chỉ ở bên mẹ thôi. Tôi ước một lần được ôm mẹ, nói cảm ơn mẹ”.
Dù xa cha mẹ từ khi còn rất nhỏ nhưng trong trí nhớ của Thành Trung vẫn còn in rất rõ hình ảnh cha mẹ luôn thương yêu và che chở cho anh.
“Nếu còn cơ hội nói lời yêu thương với cha mẹ, hãy đừng ngần ngại mà dành cho họ những điều tốt đẹp nhất. Mọi người hãy sống chậm lại một chút, nghĩ về gia đình nhiều hơn”, Thành Trung nhắn nhủ các bạn trẻ nhân dịp Ngày của Mẹ.
Theo Thái Duy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.

Hàng trăm người chen nhau để gặp nhân vật phiên bản nhí đang gây sốt cộng đồng

Hàng trăm người chen nhau để gặp nhân vật phiên bản nhí đang gây sốt cộng đồng

"Trời ơi ảnh nhìn mình nè!", "Đáng yêu xỉu luôn!"... đó là những âm thanh rộn ràng phát ra từ một góc Crescent Mall (Q.7, TP.HCM) sáng 6.6, khi hàng trăm bạn trẻ cùng nhau đổ về một sự kiện pop-up đặc biệt: cuộc gặp gỡ đầu tiên với một nhân vật phiên bản nhí đang gây sốt cộng đồng mê sưu tầm figure.

Nữ sinh Đà Nẵng giành giải Nhất viết thư UPU

Nữ sinh Đà Nẵng giành giải Nhất viết thư UPU

Hoá thân thành đại dương, viết một kịch bản gửi gắm đến đạo diễn lừng danh James Cameron để kêu cứu, bức thư của em Phạm Đoàn Minh Khuê, lớp 10C2, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã giành giải Nhất cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54. Lễ trao giải diễn ra sáng nay, 16/5.

Gia Lai: 7 đại biểu tham gia Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII

Gia Lai: 7 đại biểu tham gia Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII

(GLO)- Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII-năm 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày (16 đến 18-5) tại TP. Hồ Chí Minh. Đại hội dự kiến có 444 đại biểu thanh niên đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó tỉnh Gia Lai có 7 đại biểu tham gia.

Hòa bình đẹp lắm!: Thế hệ trẻ viết tiếp bản hùng ca dân tộc trong kỷ nguyên mới

Hòa bình đẹp lắm!: Thế hệ trẻ viết tiếp bản hùng ca dân tộc trong kỷ nguyên mới

50 năm đất nước thống nhất, thế hệ trẻ tự hào, biết ơn và hạnh phúc khi được sinh ra trong hòa bình, độc lập. Hòa bình hôm nay thật đẹp! Lớp lớp thế hệ thanh niên VN nguyện gìn giữ và quyết tâm tiếp nối những tượng đài thanh xuân bất tử để dựng xây, phát triển và cùng đất nước vươn mình.

Từ suýt trượt đại học đến thủ khoa thời trang, chàng trai thiết kế cho 'chị đẹp'

Từ suýt trượt đại học đến thủ khoa thời trang, chàng trai thiết kế cho 'chị đẹp'

Lê Cao Hoàng Linh (23 tuổi), thủ khoa toàn khóa với GPA 3.88/4.0 và đồ án tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang ấn tượng tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM năm 2024. Sau khi ra trường, có nhiều cơ hội làm việc với người nổi tiếng, trước khi đạt được những thành công này, Linh từng có khởi đầu khó khăn.

null