Người buôn bán chó tử vong do bệnh dại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Người đàn ông làm nghề buôn bán chó, mèo bị tử vong do bệnh dại vì không tiêm phòng vaccine.

Trước đó, ngày 17-1, ông N.V.N. (SN 1955, ngụ xã Ea Pil, huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk) có triệu chứng sốt, tăng tiết đờm dãi nên người nhà đưa đến Bệnh viện Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để thăm khám.

mot-goc-benh-vien-da-khoa-vung-tay-nguyen-noi-benh-nhan-tung-nam-dieu-tri-benh-dai.jpg
Một góc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên-nơi bệnh nhân từng nằm điều trị bệnh dại

Tuy nhiên, sau 3 ngày ông N. không đỡ mà có dấu hiệu sợ nắng, gió, nước, vật vã nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị.

Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, các bác sĩ chẩn đoán ông N. bị bệnh dại lên cơn. Đến chiều 20-1 thì ông N. tử vong.

Theo thông tin từ người nhà, ông N. làm nghề buôn bán chó nên thường xuyên tiếp xúc với chó, mèo. Có khả năng ông N. bị chó cắn nhưng không tiêm vaccine phòng bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 2 lần phẫu thuật giúp bệnh nhân chấn thương sọ não nặng hồi phục kỳ diệu

Gia Lai: 2 lần phẫu thuật giúp bệnh nhân chấn thương sọ não nặng hồi phục kỳ diệu

(GLO)- Hơn 1 tháng trước, anh N.V.T (SN 1997, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai trong tình trạng chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông, đe dọa tử vong. Các bác sĩ đã thực hiện 2 lần phẫu thuật chuyên sâu, giúp bệnh nhân phục hồi kỳ diệu.

4 điều cần biết để chăm sóc thận cho đúng

4 điều cần biết để chăm sóc thận cho đúng

Nhiều người thường ngày không để ý đến sức khỏe thận và chỉ bắt đầu quan tâm khi thận phát tín hiệu báo động. Đó là lúc thận xuất hiện triệu chứng do những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như sỏi thận, suy thận.

null