Nghe nhạc Acoustic ở Cà phê Cuội

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Đến Cà phê Cuội (đường Đống Đa, TP. Pleiku) vào một đêm cuối tuần, niềm thích thú được nhân lên khi nghe chương trình nhạc Acoustic (thể loại nhạc chủ yếu sử dụng các nhạc cụ mộc hoặc cổ điển) do những chàng trai của nhóm nhạc bazan nổi danh thể hiện.

Đã rất lâu rồi, tôi mới ngồi lại để thưởng thức trọn vẹn một đêm nhạc như thế. Khán phòng được thiết kế trong lòng đất, tạo sự yên tĩnh cần có để dành trọn tâm trí cho âm nhạc. Không gian không rộng, đủ để thấy ấm cúng, đủ để ai còn mệt mỏi, muộn phiền cũng sẵn sàng thả hồn tìm lại những phút thảnh thơi…

 

Một đêm nhạc ở Cà phê Cuội. Ảnh: H.N
Một đêm nhạc ở Cà phê Cuội. Ảnh: H.N

Có khá đông khách trung niên, nhưng cũng không vắng những gương mặt trẻ. Có lẽ, những bản nhạc với ca từ đẹp, được thể hiện đậm chất acoustic như: Ôi quê tôi, Đường xa ướt mưa, Bóng mây qua thềm, Nồng nàn cao nguyên, Chuyện tình thảo nguyên… đã vượt qua mọi biên độ tuổi tác của người thưởng thức để chạm tới những xúc cảm sâu xa.

Chọn phong cách Acoustic để phục vụ khách, đòi hỏi quán cà phê này phải có phòng nghe với chất lượng âm thanh cao. Hơn nữa, chỉ sử dụng những nhạc cụ truyền thống, chuẩn mực và không được hỗ trợ bởi công nghệ, buộc người chơi phải xử lý tinh tế từng nốt nhạc. Tuy vậy, không gian âm nhạc ở Cà phê Cuội làm vừa lòng những người nghe tinh tế bởi đã đáp ứng được những điều này.

Phòng nghe được đầu tư với chất lượng âm thanh khá tốt. Đặc biệt, người chơi nhạc là những chàng trai được đào tạo bài bản từ trường Cao đẳng Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội). Đó chính là Phi Ưng, A Mưr, Y Hu-những thành viên trong nhóm nhạc Bazan từng nổi danh cả nước trước khi một số thành viên tách ra tìm con đường riêng. Anh Phan Minh Toàn-quản lý phần âm thanh tại đây cho hay: “Mặc dù chỉ biểu diễn cho lượng khán thính giả không lớn, nhưng mỗi bản nhạc trước khi đến với người nghe đều được ban nhạc tập luyện, trau chuốt kỹ lưỡng”.

Không chỉ trau chuốt trong từng nốt nhạc, nhóm Bazan còn chăm chút cả về giọng hát để mang đến những đêm nhạc trọn vẹn. Với nhạc cảm tốt, những tình khúc trữ tình, lãng mạn đến những tình ca nồng nàn, dữ dội về cao nguyên hay những ca khúc nhạc Anh, nhạc Pháp sôi động được nhóm trình bày mang màu sắc mới mẻ: không quá tròn trịa nhưng đầy cảm xúc và ngẫu hứng.

Vì thế, đến với Cà phê Cuội không chỉ để nghe, mà còn để đánh thức sự hứng khởi để lại thấy tâm hồn tràn trề những xúc cảm mà đôi khi, vì nhiều lý do, cứ phải quên đi… Vì lẽ đó, nhiều người đến Cà phê Cuội ngồi nghe thôi chưa đủ, còn muốn lên sân khấu để hát, để bày tỏ nỗi lòng.

Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Phim kinh dị Việt ăn khách

Phim kinh dị Việt ăn khách

Gần đây, vài phim kinh dị Việt có doanh thu hơn 100 tỉ đồng khi ra rạp tạo nên cú hích cho dòng phim này. Đây cũng là tín hiệu tích cực đánh dấu bước chuyển của phim kinh dị Việt thời gian tới.
Đạo diễn-Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Nhuệ Giang: Chọn một số nhân vật phim “Lạc rừng” ngay tại Gia Lai

Đạo diễn-Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Nhuệ Giang: Chọn một số nhân vật phim “Lạc rừng” ngay tại Gia Lai

(GLO)- Lời Tòa soạn: Mới đây, đoàn làm phim của Công ty TNHH HDA Phim (Hội Điện ảnh Việt Nam) đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 về việc sản xuất bộ phim truyện điện ảnh “Lạc rừng”; đồng thời, khảo sát một số địa điểm để chọn làm bối cảnh phim.
Lý do Đức Trí không bao giờ bán ca khúc

Lý do Đức Trí không bao giờ bán ca khúc

8 ca sĩ tham gia góp giọng trong đêm nhạc của Đức Trí, không thể thiếu hai nghệ sĩ quan trọng trong sự nghiệp của anh là Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương. Trước thềm đêm nhạc, nhạc sĩ trả lời về tin đồn mỗi bài hát đều gắn liền với một bóng hồng.
Khán giả bất bình với show Anh trai

Khán giả bất bình với show Anh trai

Kết quả khó hiểu của phần thi đơn tại công diễn 4 Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG) khiến không ít khán giả bức xúc. Một số người cảm thấy hụt hẫng, thất vọng, không tin tưởng và không muốn xem chương trình nữa.