'Lật mặt 8' của Lý Hải: Kịch bản cũ kỹ, khiên cưỡng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

“Lật mặt 8: Vòng tay nắng” tiếp tục phát huy thế mạnh đạo diễn của Lý Hải với câu chuyện gia đình gần gũi, dễ xem. Song, kịch bản thiếu sự bứt phá, nhiều tình tiết còn quen thuộc và được xử lý khiên cưỡng.

Lật mặt 8: Vòng tay nắngtiếp tục nối dài thương hiệu đình đám Lật mặt của Lý Hải. Dự án gây chú ý từ khi công bố sản xuất, tuyển diễn viên đến lúc đóng máy.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên đa thế hệ, từ những gương mặt gạo cội như NSƯT Kim Phương, NSƯT Hữu Châu, đến các tài năng trẻ Đoàn Thế Vinh, Hồng Thu, TikToker Lê Tuấn Khang…

Lý Hải cũng được kỳ vọng tạo kỳ tích mới sau khi lập kỷ lục với Lật mặt 7: Một điều ước - thu hơn 482 tỷ đồng tại phòng vé.

Lật mặt 8: Vòng tay nắng tiếp tục do Lý Hải đạo diễn, biên kịch.
Lật mặt 8: Vòng tay nắng tiếp tục do Lý Hải đạo diễn, biên kịch.

Kịch bản cũ kỹ, thiếu đột phá

Lật Mặt 8 kể câu chuyện về Tâm (Đoàn Thế Vinh), chàng trai 17 tuổi sống tại miền Trung nắng gió.

Tâm học giỏi, có năng khiếu âm nhạc và khao khát trở thành ngôi sao. Anh cùng bạn bè thành lập nhóm nhạc The Light, muốn tham gia một cuộc thi tài năng để tìm cơ hội.

Song, giấc mơ của Tâm lại bị cha anh - ông Phước (Long Đẹp Trai) - phản đối kịch liệt. Ông Phước cho rằng nghệ thuật chỉ là thứ phù phiếm, con đường học vấn mới có thể mang lại cho Tâm tương lai ổn định.

Lật Mặt 8 có ý tưởng không mới. Kịch bản đi theo mô-típ quen thuộc khi khai thác xung đột thế hệ, mâu thuẫn cha - con để làm nổi bật thông điệp gia đình. Câu chuyện về người trẻ bị cấm cản đam mê từng được nhiều phim Việt khai thác như Bố già, Nhà bà Nữ, Con Nhót mót chồng…

Kịch bản thiếu bất ngờ vì các nút thắt quan trọng đã bị tiết lộ trong trailer, làm giảm tính hấp dẫn khi xem phim.

Kể lại câu chuyện, Lý Hải tiếp tục phát huy phong cách gần gũi, dễ xem, đồng thời chạm đến cảm xúc của khán giả đại chúng - đặc trưng làm nên thành công của cả series Lật mặt.

Đạo diễn cũng đầu tư mạnh về khâu sản xuất, quay phim tại nhiều địa điểm đẹp ở Phan Thiết (Bình Thuận) và Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận). Có cảnh hoành tráng thu hút sự tham gia của hơn 5.000 diễn viên quần chúng nhằm tạo hiệu ứng tốt nhất trên màn ảnh.

Một vài hình ảnh trong phim.
Một vài hình ảnh trong phim.

Đáng tiếc, Lý Hải xử lý nhịp điệu phim chưa tốt. Một vài phân đoạn còn tạo cảm giác rề rà, thiếu kết nối. Các tình huống cao trào được giải quyết vội vàng, nút thắt tháo gỡ còn khiên cưỡng khiến câu chuyện thiếu thuyết phục.

Yếu tố âm nhạc và vũ đạo chiếm 30% phim nhưng cách Lý Hải dàn dựng phần ca hát, nhảy múa chưa ấn tượng. Các ca khúc trong phim còn thiếu điểm nhấn, khiến các cảnh trình diễn không tạo được cảm xúc mạnh.

Diễn xuất chưa đồng đều

Như các phần Lật mặt trước, Lý Hải luôn tìm cách kết hợp các nghệ sĩ gạo cội và gương mặt trẻ. Từ NSƯT Kim Phương, NSƯT Hữu Châu đến NSƯT Tuyết Thu đều ghi điểm với lối diễn tự nhiên dù xuất hiện không nhiều.

Đặc biệt, Long Đẹp Trai để lại thiện cảm với vai ông Phước. Nam diễn viên thể hiện rõ nét hình ảnh người cha nghiêm khắc nhưng yêu thương con, dù một số phân đoạn anh xử lý cảm xúc còn hơi gượng.

Đáng tiếc, diễn xuất của một số diễn viên trẻ chưa đồng đều, còn hạn chế so với các gương mặt gạo cội. Đoàn Thế Vinh có ngoại hình sáng và tiềm năng diễn xuất. Anh thể hiện được sự giằng xé nội tâm của nhân vật chính, nhưng vai diễn vẫn còn hơi nặng đô so với anh.

Các gương mặt mới Hồng Thu, Tín Nguyễn hay Cherry Hải My - con gái Lý Hải – cũng có đất diễn để tỏa sáng. Song, việc đưa vào quá nhiều nhân vật khiến tổng thể thiếu tập trung, thời lượng phim dài (135 phút).

Long Đẹp Trai ghi điểm với vai người cha khó tính.
Long Đẹp Trai ghi điểm với vai người cha khó tính.

Khi ra mắt, Lật mặt 8: Vòng tay nắng nhận nhiều ý kiến trái ngược từ phía khán giả lẫn giới phê bình. Phần lớn đánh giá phim có thông điệp ý nghĩa nhưng kịch bản còn an toàn. Câu chuyện gia đình còn nhẹ nhàng, thiếu sức nặng so với Lật mặt 7.

Phim chưa có những “cú lật” để gây bất ngờ như các phần trước, khiến câu chuyện đôi lúc dễ đoán.

Một số ý kiến cho rằng Lý Hải đang lặp lại chính mình. Anh cũng hơi vội vàng khi ra phim liên tục, khiến chất lượng tác phẩm tụt giảm.

Lật mặt 8 chốt lịch phát hành vào dịp lễ 30/4 và 1/5 – thời điểm luôn được xem là mùa hốt bạc của Lý Hải. Tuy nhiên, phim chịu sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ nặng ký khác là Thám tử Kiên: Kỳ án không đầucủa Victor Vũ.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, hiện Lật mặt 8 đã thu về hơn 56 tỷ đồng sau những suất chiếu sớm. Thành tích này chưa quá ấn tượng với mặt bằng chung của phim Việt, đặc biệt với tên tuổi đạo diễn lâu năm như Lý Hải.

Nhìn chung, Lật mặt 8: Vòng tay nắng chưa phải là bước tiến của Lý Hải với tư cách đạo diễn. Dù được thực hiện chỉn chu, có thông điệp rõ ràng, tác phẩm thiếu cao trào và chưa tạo được cảm xúc mạnh như những phần phim trước.

Theo Minh Nhật (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Những lễ hội nghệ thuật và concert lớn đang biến nhiều địa phương Việt Nam thành “nam châm” hút khách. Âm nhạc không chỉ dừng ở trải nghiệm giải trí, mà còn trở thành động lực thúc đẩy doanh thu lưu trú, ẩm thực, dịch vụ, mở ra xu hướng du lịch âm nhạc đầy tiềm năng.

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ gây chú ý khi đại diện điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn cả một hành trình khó khăn phía trước khi "đụng" nhiều đối thủ mạnh.

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

(GLO)- Mặc cho bộ phim Trung Quốc “Hãy để tôi tỏa sáng” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư đang rất hấp dẫn, khán giả Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay và yêu cầu các nền tảng gỡ phim vì hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong một phân cảnh.

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

(GLO)- Âm nhạc yêu nước đang nổi lên như một làn sóng mới trong giới trẻ với hàng loạt ca khúc mới ra mắt được đón nhận nồng nhiệt. Lời ca, tiếng hát ngày càng khẳng định sức mạnh trong việc khơi gợi cảm xúc, niềm tự hào và tinh thần yêu nước trong giới trẻ nếu biết cách sáng tạo, đổi mới.

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động của phố núi Gia Lai, bên cạnh các dòng nhạc hiện đại như pop, rock, rap..., những giai điệu nhạc cách mạng vẫn ngân vang từ những người trẻ. Đối với họ, hát nhạc đỏ là một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc.

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Vào đúng dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV đặc biệt gồm “Quê hương Việt Nam tôi” và “Tôi yêu Việt Nam”. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa nữ ca sĩ gửi tặng khán giả, đồng thời bày tỏ tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc thông qua âm nhạc.

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

(GLO)- Lê Hạ Anh (SN 1995, quê Gia Lai) là nữ chính duy nhất trong “Mưa đỏ”-bộ phim chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có dịp trò chuyện cùng cô để nghe chia sẻ về vai diễn này cũng như những dự định sắp tới.

null