Ngẩn ngơ mùa hoa gạo vùng cao nguyên đá Hà Giang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trên khắp những cung đường tại vùng cao nguyên đá Hà Giang, dọc 2 bên bờ sông Nho Quê, du khách ngẩn ngơ, đắm chìm trong sắc đỏ rực rỡ của hoa gạo tháng 3.

 

Trên vùng đất cao nguyên đá Hà Giang, sau mùa xuân "muộn" với những cành đào hồng rực rỡ lại đến mùa hoa gạo bung nở khắp các cung đường, dọc các núi đồi, hai bên bờ sông Nho Quế khiến người đi cứ ngẩn ngơ, chìm đắm.

Chạy dọc các cung đường từ thành phố Hà Giang đến các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Lũng Cú... cung đường ưa thích của người thích xê dịch vào tháng 3, du khách sẽ thấy hoa gạo đỏ điểm xuyết sườn núi tựa như những đốm lửa thắp bừng sáng lưng trời giữa bức tranh tiên cảnh.

Đi thuyền trên sông Nho Quế, qua hẻm Tu Sản ẩn dưới con đèo Mã Pí Lènh (Hà Giang) vào tháng 3 là tuyệt nhất. Bởi du khách được lênh đênh trên dòng nước màu xanh lục bảo, được thấy sức sống mạnh mẽ của những cây hoa gạo bung nở giữa 2 bờ vực, giữa muôn trùng núi non.

Bạn H.T.H đến từ Hà Tĩnh đã chọn Hà Giang vào tháng 3 vì sức hút từ loài hoa này. "Tôi quyết định đi Hà Giang vào tháng 3 bởi được bạn bè "mách" có hoa gạo đẹp. Tôi cảm thấy rất thú vị khi đi trên các cung đường ngoằn ngoèo luôn bắt gặp màu đỏ rực rỡ ngay tại bên đường và luôn phải dừng lại để lưu giữ những khoảnh khắc về loài hoa này".


 

 Hoa gạo là cái tên người xuôi đã quen gọi, miền ngược lại gọi là Mộc Miên, với đồng bào Tây Nguyên gọi là hoa Pơ Lang.
Hoa gạo là cái tên người xuôi đã quen gọi, miền ngược lại gọi là Mộc Miên, với đồng bào Tây Nguyên gọi là hoa Pơ Lang.
 Về vùng cao nguyên đá Hà Giang, có thể gặp hoa gạo ngay trên các cung đường ngoằn ngoèo, đỏ rực bên sườn núi.
Về vùng cao nguyên đá Hà Giang, có thể gặp hoa gạo ngay trên các cung đường ngoằn ngoèo, đỏ rực bên sườn núi.
Hoa gạo nở đỏ rực thành chùm như một bức tranh đẹp mê hồn.
Hoa gạo nở đỏ rực thành chùm như một bức tranh đẹp mê hồn.
Vẻ đẹp của chúng khiến người xê dịch phải giảm ga, dừng xe để có thể lưu giữ những khoảnh khắc.
Vẻ đẹp của chúng khiến người xê dịch phải giảm ga, dừng xe để có thể lưu giữ những khoảnh khắc.
 Những vạt cây gạo đang độ ra hoa đỏ rực.
Những vạt cây gạo đang độ ra hoa đỏ rực.
 
Sắc hoa tạo nên sức sống, tô điểm cho thân cây khẳng khiu, gầy guộc.
Sắc hoa tạo nên sức sống, tô điểm cho thân cây khẳng khiu, gầy guộc.
 
 
 Cây hoa gạo thân cao và thẳng, các lá rụng vào mùa đông và trổ hoa năm cánh vào thời điểm xuân muộn trước khi ra lá non.
Cây hoa gạo thân cao và thẳng, các lá rụng vào mùa đông và trổ hoa năm cánh vào thời điểm xuân muộn trước khi ra lá non.
 
Những bông gạo đỏ thắm luôn khơi nguồn cảm xúc cho nhiều tác phẩm thơ, ca Việt Nam.
Những bông gạo đỏ thắm luôn khơi nguồn cảm xúc cho nhiều tác phẩm thơ, ca Việt Nam.
 
 
 
 
Nhìn từ xa, hoa gạo như những đốm lửa, thắp sáng vùng đất cao nguyên đá.
Nhìn từ xa, hoa gạo như những đốm lửa, thắp sáng vùng đất cao nguyên đá.



Theo Duy Phạm (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

null