Mùa hoa cà phê nở trắng một góc trời Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những chùm hoa cà phê trắng muốt trên cành cây khiến du khách ngỡ như đang lạc vào nơi có tuyết rơi.

 
Mỗi năm, hoa cà phê thường nở khoảng 2-3 đợt, từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau, mỗi đợt kéo dài từ 7 đến 10 ngày. Đến Gia Lai cuối tháng 3, du khách vẫn có cơ hội ngắm nhìn những bông hoa trắng muốt. Chỉ qua một đêm, những cánh rừng cà phê xanh chuyển hoa trắng dưới bầu trời trong xanh và cái nắng dịu nhẹ.
Mỗi năm, hoa cà phê thường nở khoảng 2-3 đợt, từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau, mỗi đợt kéo dài từ 7 đến 10 ngày. Đến Gia Lai cuối tháng 3, du khách vẫn có cơ hội ngắm nhìn những bông hoa trắng muốt. Chỉ qua một đêm, những cánh rừng cà phê xanh chuyển hoa trắng dưới bầu trời trong xanh và cái nắng dịu nhẹ.
 Sáng sớm là lúc lý tưởng để bạn khởi đầu hành trình
Sáng sớm là lúc lý tưởng để bạn khởi đầu hành trình "săn" hoa cà phê. Nhờ đặc điểm thổ nhưỡng là đất đỏ bazan màu mỡ, Gia Lai trở thành một trong những “thủ phủ cây cà phê” ở Tây Nguyên.
 3 Màu trắng của hoa như hòa cùng những dải mây bồng bềnh, trải dài khắp các triền đồi, nhà vườn, nương rẫy...
Màu trắng của hoa như hòa cùng những dải mây bồng bềnh, trải dài khắp các triền đồi, nhà vườn, nương rẫy...
 Hoa còn mọc trên thân những cây cà phê lớn.
Hoa còn mọc trên thân những cây cà phê lớn.
Hương hoa dịu nhẹ lan toả, quyến rũ ong bướm khắp nơi bay về hút mật. Đây cũng là lúc sâu bướm vàng mở kén. Khi chạy dọc các cung đường rời thành phố Pleiku về các huyện như Ia Grai, Ia Pa, Krông Pa... bạn sẽ bắt gặp bướm bay rợp trời.
Hương hoa dịu nhẹ lan toả, quyến rũ ong bướm khắp nơi bay về hút mật. Đây cũng là lúc sâu bướm vàng mở kén. Khi chạy dọc các cung đường rời thành phố Pleiku về các huyện như Ia Grai, Ia Pa, Krông Pa... bạn sẽ bắt gặp bướm bay rợp trời.
Hoa cà phê nở theo chùm, kết thành những dải hoa dài đong đưa trong gió.
Hoa cà phê nở theo chùm, kết thành những dải hoa dài đong đưa trong gió.
Trong nắng xuân, khi có gió mạnh đi qua, những bông hoa trắng khẽ rơi, nổi bật trên nền đất đỏ bazan.
Trong nắng xuân, khi có gió mạnh đi qua, những bông hoa trắng khẽ rơi, nổi bật trên nền đất đỏ bazan.
Những bông hoa trắng muốt cũng là cảm hứng cho những du khách yêu thích nhiếp ảnh.
Những bông hoa trắng muốt cũng là cảm hứng cho những du khách yêu thích nhiếp ảnh.
Mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Tuy nhiên, Pleiku và một số huyện lân cận đã có mưa đầu mùa. Để thuận tiện trong di chuyển, bạn có thể thuê xe máy với giá từ 200.000 đến 250.000 đồng/ chiếc/ ngày. Bạn đừng quên mang theo áo chống nắng và áo mưa để phòng những cơn mưa bất chợt.
Mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Tuy nhiên, Pleiku và một số huyện lân cận đã có mưa đầu mùa. Để thuận tiện trong di chuyển, bạn có thể thuê xe máy với giá từ 200.000 đến 250.000 đồng/ chiếc/ ngày. Bạn đừng quên mang theo áo chống nắng và áo mưa để phòng những cơn mưa bất chợt.
Hiện là đợt hoa cuối cùng ở Gia Lai nên chỉ còn một số rẫy cà phê có hoa như: Biển Hồ, Chư Prông, Ia Grai, đường từ trung tâm Pleiku dẫn ra các huyện...
Hiện là đợt hoa cuối cùng ở Gia Lai nên chỉ còn một số rẫy cà phê có hoa như: Biển Hồ, Chư Prông, Ia Grai, đường từ trung tâm Pleiku dẫn ra các huyện...


Phong Vinh (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null