Một thanh niên nhảy xuống giếng cầm dao tự cứa cổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng nay (9-5), lãnh đạo phường Tân An, thị xã La Gi (Bình Thuận), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một thanh niên nghi ngáo đá đã nhảy xuống giếng, rồi cầm dao tự cứa vào cổ.

Tìm cách giải cứu thanh niên nhảy xuống giếng (Ảnh: Thanh niên La Gi)
Tìm cách giải cứu thanh niên nhảy xuống giếng (Ảnh: Thanh niên La Gi)



Theo đó, vào chiều 8-5, nhiều người dân ở phường Tân An, thị xã La Gi phát hiện một thanh niên bị rớt xuống giếng sâu hơn 10 m. Người dân báo lực lượng chức năng.

 

Thanh niên nghi ngáo đá nhảy xuống giếng sâu hơn 10m (Ảnh: Thanh niên La Gi)
Thanh niên nghi ngáo đá nhảy xuống giếng sâu hơn 10m (Ảnh: Thanh niên La Gi)



Sau đó, lực lượng chức năng và đội cứu hộ của thị xã La Gi đến hiện trường, thả dây xuống giếng để giải cứu. Tuy nhiên, khi leo lên được nửa giếng, thanh niên này lại nhảy xuống trở lại và cầm dao tự cứa vào cổ mình.

 

Trước khi được cứu lên, thanh niên nghi ngáo đá đã tự dùng dao cứa cổ (Ảnh: Thanh niên La Gi)
Trước khi được cứu lên, thanh niên nghi ngáo đá đã tự dùng dao cứa cổ (Ảnh: Thanh niên La Gi)



Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đối tượng mới chịu hợp tác, và được đội cứu hộ đưa lên khỏi giếng. Công an thị xã La Gi xác định đối tượng tên Trần Đình L. (SN 1999, ngụ ở thị xã La Gi), có biểu hiện nghi ngáo đá. Đối tượng đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa thị xã La Gi cấp cứu trong đêm.

Việt Khánh (nld)

Có thể bạn quan tâm

Giúp trẻ sống có kỷ luật

Giúp trẻ sống có kỷ luật

(GLO)- Kết thúc năm học, nhiều chương trình sinh hoạt hè cùng những hoạt động bổ ích cũng như các lớp kỹ năng sống được phối hợp tổ chức nhằm tạo dựng cho trẻ em khoảng thời gian thư giãn hữu ích và an toàn.
Nữ sinh lớp 7 giành giải đặc biệt cuộc thi 'Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ'

Nữ sinh lớp 7 giành giải đặc biệt cuộc thi 'Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ'

Giải Đặc biệt của cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ" thuộc về em Phạm Thảo Phương, học sinh lớp 7A4, Trường THCS Trần Phú, TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình). Đó là tác phẩm viết trình bày công phu, sáng tạo trong hơn 200 trang giấy, được đóng thành quyển sách.