Một gia cảnh thương tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bị tai nạn khi đào giếng thuê, 2 năm qua anh Lương Tài (SN 1976, thôn Đồng Tâm, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, Gia Lai) phải sống trong cảnh tàn phế, mọi sinh hoạt đều phải nhờ cậy vào vợ và các con.
Trong căn nhà lụp xụp, cũ kỹ, anh Tài ngồi trên xe lăn lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Thấy nhà có khách, anh cố gắng dùng sức đẩy xe ra gần bậu cửa. Mời chúng tôi vào nhà, nén nỗi buồn, anh chậm rãi kể: đầu tháng 4-2017, khi anh đang đu xuống giếng để đào đất thuê thì bất ngờ dây cáp bị đứt khiến anh rơi tự do từ độ cao 30 m, bất tỉnh.
“Cột sống của tôi bị chấn thương nặng. Sau 3 tháng nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bác sĩ nói nếu cố gắng châm cứu thường xuyên mới có thể ngồi dậy được, chứ đi lại thì không thể”-anh Tài nói như khóc.
Gia đình anh Lương Tài. Ảnh: Đ.Y
Gia đình anh Lương Tài. Ảnh: Đ.Y
Từ lúc anh Tài bị tai nạn, chị Nguyễn Thị Phi Yến-vợ anh-dù bị đau thần kinh tọa vẫn cố gắng đi làm thuê thay chồng gánh vác gia đình. Chị nghẹn lời: “Trước đây, hàng ngày vợ chồng làm thuê làm mướn cũng đủ nuôi các con ăn học và trang trải cuộc sống. Nhưng từ khi anh bị nạn, tôi chạy vạy đủ đường mà vẫn không lo nổi, trong khi đó tình trạng của anh không hề thuyên giảm. Bây giờ anh phải ngồi xe lăn suốt đời. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, chứ nếu có tiền và có thời gian đưa anh đi châm cứu thường xuyên thì sức khỏe anh đã không yếu đi và 2 chân không teo dần lại như thế”.
Hiện gia đình chị Yến là hoàn cảnh khó khăn nhất thôn Đồng Tâm. Từ khi bố bị tai nạn, đứa con đầu 17 tuổi phải nghỉ học đi làm thuê, chỉ còn đứa thứ 2 và đứa út là vẫn được đến trường (lớp 8 và lớp 1). Mặt khác, chị Yến còn phải chăm mẹ già thường hay đau yếu. Gia đình không đất sản xuất, chị Yến lại không nghề nghiệp, ai kêu gì làm nấy, ráng kiếm tiền lo liệu gia đình. Điều chị lo nhất lúc này là chẳng may chị có mệnh hệ gì thì cả nhà không biết trông cậy vào ai. 
“Hiện giờ, cuộc sống của gia đình tôi còn rất nhiều thứ phải lo, nhất là tương lai 3 đứa con nhỏ. Một mình tôi không biết phải xoay xở thế nào. Tôi lại bị thần kinh tọa, nhiều khi đau nhức, đi lại rất khó khăn mà cũng chẳng có tiền thuốc thang. Khoản nợ hơn 40 triệu đồng vay mượn để chữa chạy cho chồng chưa biết khi nào trả được”-chị Yến không giấu nổi sự lo lắng.
Trao đổi với P.V, chị Lê Thị Ngọc Hằng, cán bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xã Bàu Cạn, cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Yến rất thương tâm. Thời gian qua, các ban ngành, đoàn thể của xã đã vận động, kêu gọi hỗ trợ được 12 triệu đồng để chữa bệnh cho anh Tài. Hiện xã đang xem xét làm hồ sơ khuyết tật để anh được hưởng trợ cấp hàng tháng và xin cấp xe lăn miễn phí giúp anh thuận lợi hơn trong sinh hoạt. Hy vọng sẽ có thêm sự chung tay sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm, giúp gia đình anh Tài có thêm điều kiện vượt qua giai đoạn ngặt nghèo”.
Mọi sự hỗ trợ cho gia đình anh Tài xin liên hệ chị Lê Thị Ngọc Hằng, cán bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xã Bàu Cạn, số ĐT: 0935839846; hoặc gửi về Báo Gia Lai, số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).
 HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.