Một gia cảnh khốn cùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bố bị tai biến 5 năm nay, mẹ thường xuyên đau yếu, em trai chậm phát triển trí tuệ là gia cảnh của anh Bùi Đình Hiệp (30 tuổi, trú tại đội 2, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện, Gia Lai). Không những thế, anh Hiệp cũng vừa bị chấn thương sọ não sau một tai nạn giao thông.
18 giờ ngày 19-9, trên đường đi làm về, khi đến khu vực xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện) thì anh Hiệp gặp tai nạn. Do trời nhá nhem tối và có mưa, anh Hiệp chạy xe khá nhanh nên đã đâm vào một xe máy ngược chiều sau khi tránh một ổ gà. Ngay sau đó, anh được người dân hỗ trợ chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.
  Anh Bùi Đình Hiệp đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy  (TP. Hồ Chí Minh).               Ảnh: V.M.H
Anh Bùi Đình Hiệp đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: V.M.H
Điều trị 4 ngày nhưng tình hình sức khỏe không tiến triển, ngày 23-9, gia đình đã thuê xe chuyển anh vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, bác sĩ hội chẩn và kết luận anh Hiệp bị chấn thương sọ não, vỡ xương trán, có máu tụ ở phần trán. Riêng phần hàm bị vỡ khá nặng nhưng không thể mổ xếp xương vì lo ngại ảnh hưởng đến phần sọ não cũng đang bị tổn thương. Hiện tại, khuôn mặt anh bị biến dạng và thị lực giảm sút trầm trọng.
Chị Bùi Thị Bích Liên-chị gái anh Hiệp-đau buồn tâm sự: Chị lấy chồng xa, con còn nhỏ nhưng phải gác qua mọi việc để chăm sóc em trai vì cảnh nhà rất neo đơn. Bố chị bị tai biến đã 5 năm nay, sức khỏe rất kém, không thể tự đi lại được. Mẹ thì đã trên 60 tuổi, quanh năm đau ốm, lại phải quẩn quanh ở nhà chăm sóc chồng và đứa con út 25 tuổi chậm phát triển trí tuệ. Hiệp là lao động chính trong nhà. Không có đất canh tác, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo nên Hiệp đi làm thuê để lo cái ăn, cái mặc cho cả nhà. Gia cảnh quá khó khăn nên anh chưa dám nghĩ đến việc lấy vợ. 2 chị gái đều lấy chồng xa nhưng hoàn cảnh cũng chẳng khá giả gì nên không giúp đỡ được nhiều.
Chị Liên cho biết thêm, khi nhận được tin anh Hiệp bị tai nạn, gia đình đã vay mượn của bà con và vay thêm bên ngoài được 30 triệu đồng. Mấy ngày qua, chi phí cho việc chữa trị đã lên đến 16 triệu đồng. Số tiền còn lại quá ít ỏi mà bệnh tình của Hiệp chưa có chuyển biến khả quan nên cả nhà rất lo lắng. Càng hụt hẫng hơn khi anh là lao động chính trong gia đình, là điểm tựa cho bố mẹ già cùng đứa em trai bệnh tật. Nếu anh có mệnh hệ gì không biết tương lai sẽ ra sao?
Tình trạng của anh Hiệp đang rất nguy cấp mà gia đình lại quá khó khăn, vì vậy cần lắm sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ chị Bùi Thị Bích Liên, số ĐT: 0369422308, số TK Ngân hàng BIDV: 58110001002402. Bạn đọc xa gần cũng có thể liên hệ hỗ trợ thông qua Báo Gia Lai, số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (gặp chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu, số ĐT: 0943065095).
MINH HẠNH

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.