Mâu thuẫn với người yêu, thanh niên bị đâm thủng tim, phổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bệnh viện quận Thủ Đức vừa cứu sống một ca ngưng tim, ngưng thở do bị đâm thủng tim, phổi.
Các bác sĩ đang khẩn trương phẫu thuật cứu sống bệnh nhân.
Các bác sĩ đang khẩn trương phẫu thuật cứu sống bệnh nhân.
Bệnh nhân N. T. H (sinh năm 1989) được đưa vào bệnh viện trong tình trạng máu chảy liên tục từ vết thương, gây mất máu nặng và bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở. Ngay lập tức hệ thống báo động đỏ nội viện được bật.
Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân đã được hồi sinh tim phổi, khi bệnh nhân có lại tim thì ngay lập tức được chuyển phòng mổ khẩn. Sau hơn 3 tiếng phẫu thuật, bệnh nhân đã được xử lý tất cả các tổn thương.
Bác sĩ Nguyễn Kim Anh – Trưởng khoa lồng ngực mạch máu - cho biết: Bệnh nhân bị tổn thương thành ngực trái, xuyên thấu phổi trái, xuyên tim thành thất phải qua thất trái xuống cơ hoành và tổn thương gan trái, mặc dù vết thương ngoài thành ngực chỉ nhỏ 1 đến 2cm. Hiện tại bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch và được chuyển về khoa Hồi sức sau mổ tim để tiếp tục theo dõi và điều trị.
Khai thác thông tin ban đầu được biết, bệnh nhân có mâu thuẫn với người yêu, bị chính bạn gái mình cầm dao đâm thủng phổi và tim. Sau khi đưa anh H. vào bệnh viện, người phụ nữ này đã nhanh chóng rời đi.
Bạch Dương (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.