Man United thua sốc Newcastle, đối mặt thảm họa trăm năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai bàn thua chóng vánh trong vòng 19 phút đã định đoạt số phận trận đấu cuối cùng trong năm 2024 của Man United trên sân nhà Old Trafford.

Mọi dự báo trước trận đều nghiêng về Newcastle, đội bóng đang sở hữu phong độ thi đấu ấn tượng với mạch 4 trận toàn thắng trên mọi đấu trường, chưa kể họ đang chiếm ưu thế nhờ đánh bại chính Man United ở 3/4 lần chạm trán gần nhất.

Man United tất nhiên không cam chịu để tính toán của đội khách trở thành hiện thực nhưng thực tế cho thấy, "Quỷ đỏ" giờ đây rất dễ bị đánh bại, bởi bất kỳ đội bóng nào "nhìn" ra điểm yếu của họ.

Alexander Isak đánh đầu ghi bàn mở tỉ số cho Newcastle
Alexander Isak đánh đầu ghi bàn mở tỉ số cho Newcastle

Bóng lăn vừa được 4 phút, cả cầu trường Old Trafford chỉ nghe thấy tiếng reo hò của các CĐV đội khách ngồi gọn ở một góc khán đài. Trong pha phản công nhanh của Newcastle, bóng được Lewis Hall treo từ cánh trái vào trung lộ và toàn bộ hàng thủ chủ nhà "bỏ quên" Alexander Isak, để tiền đạo người Thụy Điển ung dung bật cao đánh đầu mở tỉ số cho đội khách.

Joelinton ghi bàn theo cùng "kịch bản"
Joelinton ghi bàn theo cùng "kịch bản"

Choáng váng bởi bàn thua sớm, Man United sau đó liên tục bị Newcastle tấn công dồn ép, không tạo ra nổi pha bóng phản công nào, thậm chí tung ra bất kỳ cú dứt điểm nào. Ở phần sân ngược lại, Newcastle tiếp tục gieo rắc nỗi sợ hãi cho hàng thủ Man United. Phút 19, các hậu vệ Man United lại bất lực nhìn Anthony Gordon tạt bóng chuẩn xác cho Joelinton đánh đầu, nâng tỉ số lên 2-0.

Newcastle hoàn thành nhiệm vụ chỉ sau 19 phút bóng lăn
Newcastle hoàn thành nhiệm vụ chỉ sau 19 phút bóng lăn

Kieran Trippier suýt ghi bàn từ chấm phạt góc ở phút 29 và hai phút sau, Isak lại đưa được bóng vào khung thành Man United, chỉ tiếc là trọng tài lại xác định tiền đạo người Thụy Điển đã rơi vào thế việt vị. Việc HLV Ruben Amorim tung Kobbie Mainoo vào sân thay Joshua Zirkzee từ phút 33 phần nào giúp thế trận của Man United khởi sắc hơn, tuy vậy, hết Rasmus Hojlund đến Casemiro lại bỏ lỡ cơ hội thu ngắn cách biệt cho đội chủ nhà.

Rasmus Hojlund bỏ lỡ cơ hội thu hẹp cách biệt cho Man United
Rasmus Hojlund bỏ lỡ cơ hội thu hẹp cách biệt cho Man United

Bước sang hiệp 2, Man United vùng lên mạnh mẽ hòng tìm bàn rút ngắn cách biệt. Dù vậy, các cầu thủ "Quỷ đỏ" tỏ ra quá thiếu may mắn trong khâu dứt điểm, đáng kể nhất là tình huống Maguire đánh đầu đưa bóng đi trúng cột dọc ở phút 59.

Đây đã là thất bại thứ 3 liên tiếp của Man United trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh, điều chưa từng xảy đến với đội bóng này ở giải đấu cao nhất nước Anh kể từ năm 1979.

Marcus Rashford khởi động nhưng vẫn không được ra sân thi đấu
Marcus Rashford khởi động nhưng vẫn không được ra sân thi đấu

Thống kê còn cho thấy, Man United đã thua đến 6 trận trong tháng 12, kỷ lục tệ hại mà đội bóng này không muốn nhìn thấy suốt 94 năm qua, kể từ năm 1930. Cũng trong tháng 12 này, Man United để thủng lưới 18 bàn trên mọi đấu trường, số bàn thua nhiều nhất trong 4 tuần lễ kể từ 60 năm qua!

Man United chạm đáy với các kỷ lục buồn 60, 90 năm chưa từng xảy ra
Man United chạm đáy với các kỷ lục buồn 60, 90 năm chưa từng xảy ra

Với thất bại này, Man United tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, với 22 điểm sau 19 trận. Thay vì cạnh tranh vé dự cúp châu Âu, Man United có lẽ giờ đây chỉ còn mong trụ hạng.

Theo Đông Linh (NLĐO/Ảnh: Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Ronaldo nói gì sau cú sốc lớn?

Ronaldo nói gì sau cú sốc lớn?

Rạng sáng 19.4, Ronaldo và đồng đội ở CLB Al Nassr nhận cú sốc lớn tại giải Saudi Pro League khi để thua đối thủ Al Qadsiah với tỷ số 1-2, khiến cơ hội chạy đua ngôi vô địch trở nên mong manh.

Hoàng Anh Gia Lai thất thủ trên sân Pleiku

Hoàng Anh Gia Lai thất thủ trên sân Pleiku

(GLO)- Tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) trên sân nhà ở vòng 19 V.League 2024-2025 vào chiều 18-4, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) hy vọng sẽ có kết quả tốt để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, với việc thi đấu bế tắc, HAGL phải chấp nhận trắng tay ngay trên sân nhà.

Khán giả phố núi nô nức đón đoàn đua xe đạp Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh

Khán giả phố núi nô nức đón đoàn đua xe đạp Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Trưa 17-4, hơn 100 cua rơ tham gia cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh 2025 với Chặng 13 từ TP. Quy Nhơn đã chính thức cập bến Pleiku. Đông đảo người dân phố núi đã đổ ra 2 bên đường để đón chào đoàn đua nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.