Liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ sự chủ quan của người dân, của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn TP Pleiku, kẻ gian đã thực hiện liên tiếp các vụ trộm cắp tài sản táo tợn. Đặc biệt, kẻ gian thường lợi dụng vào những buổi nữa đêm cho đến sáng, trời mưa to, gió lớn để ra tay. Không chỉ “nhắm” đến các tài sản có giá trị khác, kẻ gian thường chú ý đến két sắt của nhà dân và các doanh nghiệp- nơi cất chứa những tài sản có giá trị.

Từ vụ trộm hơn 1 tỷ đồng

 

CA TP Pleiku đang khám nghiệm, điều tra hiện trường vụ trộm két tại Cty CP Xi măng Gia Lai
CA TP Pleiku đang khám nghiệm, điều tra hiện trường vụ trộm két tại Cty CP Xi măng Gia Lai. Ảnh: Ô Châu

Sáng ngày 2-6, người dân ở phường Trà Đa, TP Pleiku rúng động về vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn với tổng giá trị tài sản bị mất cắp hơn 1 tỷ đồng. Lợi dụng vào khoảng thời gian từ 0 giờ đến gần 1 giờ sáng trời mưa lớn, kẻ gian đã đột nhập vào nhà chị Hồ Thị Hồng Hạnh (sn 1975, trú tại thôn 2, phường Trà Đa) lấy trộm một két sắt với nhiều tài sản cất bên trong. Theo lời khai ban đầu của gia đình nạn nhân: Vào đêm 1-6 trời mưa to nên gia đình đi ngủ từ lúc 23 giờ sau khi đã chốt cửa cẩn thận. Đến 4 giờ sáng ngày 2-6, khi tỉnh dậy thì chị Hạnh không tin vào nổi mắt mình và như chết lặng đi khi thấy ánh đèn đường soi rõ vào trong nhà. Cánh cửa sắt đã bị kẻ gian mở bung ra. Kiểm tra gian hàng tạp hóa của mình thì một số hộc tủ bị xáo trộn, số tiền bán hàng trong ngày đã bị kẻ gian khoắng sạch và chiếc két sắt đựng toàn bộ tài sản của gia đình cũng đã… biến mất. Vụ việc nhanh chóng được gia đình báo công an vào cuộc. Theo gia đình chị Hạnh thì tổng số tài sản nằm trong két sắt đã bị kẻ gian chở đi gồm có: 23 cây vàng SJC, 2,1 cây vàng ta (nhẫn và nữ trang khác), 30 triệu VNĐ và 730 card điện thoại các loại. Tổng trị giá toàn bộ tài sản hơn 1 tỷ đồng và 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 giấy đăng kí ô-tô, 4 giấy đăng kí xe máy.

“Số vàng là tiền tôi vừa mới rút ra từ ngân hàng để mua vàng cất cho cô em mượn để làm nhà thời gian tới. Vừa mới lấy về thì cất ngay vào két sắt nhưng không ngờ chưa kịp đưa cho cô em thì đã bị trộm. Bọn chúng khiêng cả chiếc két sắt đi chứ không đục phá tại chỗ. Mấy ngày nay gia đình tôi đêm nào cũng thức trắng vì lo lắng, vì số tiền dành dụm cả chục năm qua bị lấy trộm” chị Hạnh run run kể lại. Qua trình bày của gia đình và từ phía cơ quan điều tra CA TP Pleiku thì vụ việc xảy ra một phần từ sự chủ quan của gia đình. Dù gian hàng tạp hóa của gia đình được khóa cẩn thận nhưng từ một bên hông của gian hàng lại được đóng bằng lưới B40 và che bằng chiếc tủ sắt cao. Chỉ cần một sơ hở đó và lợi dụng đêm trời mưa to, kẻ gian đã cạy lưới B40 trèo qua nóc tủ và đột nhập vào trong. Thay vào đó, chiếc chìa khóa cửa sắt để mở cửa ra vào được gia đình đặt ngay ở gian hàng như “mời” trộm và kẻ gian ung dung dùng chìa khóa đó mở cửa rồi chở két sắt đi. “Cả mấy năm qua gia đình bao nhiêu người đi ra đi vào mà có mấy ai để ý đâu, cứ nghĩ có tủ che thế rồi thì làm sao mà vào được. Thực sự một phần từ sự chủ quan của gia đình”, chị Hạnh phân trần.

 

Từ sự sơ hở của gia đình nên nhóm trộm két sắt ung dung mở cửa, bưng cả két sắt đi (ảnh chụp từ camera giám sát)
Từ sự sơ hở của gia đình nên nhóm trộm két sắt ung dung mở cửa, bưng cả két sắt đi (ảnh chụp từ camera giám sát). Ảnh: Ô Châu

Đến các vụ trộm két sắt

Không chỉ gia đình chị Hạnh mà thời gian ngắn vừa qua, khi Gia Lai bắt đầu bước vào mùa mưa, thì cũng từ đó các nhóm trộm két sắt bắt đầu gây án. Mục tiêu của các nhóm này luôn lựa chọn những đơn vị doanh nghiệp hoặc nhà dân có tiền, đặc biệt là thiếu các biện pháp bảo vệ tài sản. Các nhóm này thường lợi dụng trời mưa to, gió lớn và thường gây án vào thời gian nữa đêm đến gần sáng, lúc mọi người đang chìm trong giấc ngủ say và khó nghe các tiếng động bất thường khác. Chỉ khi đến sáng mới phát hiện ra thì tài sản đã biến mất.

Vào khoảng 5 giờ 15 phút ngày 29-5, anh Nguyễn Thiện Phú (SN 1982, làm việc tại công ty Triệu Phong, địa chỉ 22 Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, TP Pleiku) dậy đi tập thể dục thì phát hiện kẻ gian đã phá khóa đột nhập vào phòng làm việc của công ty của mình lấy đi một két sắt bên trong có khoảng 52 triệu đồng và 1 laptop trị giá khoảng 8 triệu đồng. Kẻ gian đã chở két ra tại khu vực Biển Hồ phá két và lấy đi toàn bộ tài sản. Trước đó, lúc 7 giờ ngày 17-5, tại Cty CP bê tông và xây lắp điện thuộc khu Công nghiệp Trà Đa, do ông Phạm Văn Tiến (SN 1952, trú tổ 2, phường Đống Đa, TP Pleiku) làm giám đốc, phát hiện kẻ gian đã cạy cửa đột nhập vào phòng tài vụ và phòng giám đốc phá 1 két sắt, lấy đi 18,7 triệu đồng và 1 máy ảnh Canon trị giá 14 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản khoảng 32,7 triệu đồng.

Táo tợn hơn, mới đây nhất vào thời điểm nửa đêm đến sáng ngày 4-6, kẻ gian đã đột nhập vào phòng kế toán công ty Quốc Cường (đường Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Bá, TP Pleiku) và Cty CP xi măng Gia Lai (tổ 5, P. Yên Thế, TP Pleiku) lấy trộm hai két sắt. Không như những vụ trộm khác, kẻ gian ung dung mang két sắt ra phía sau khuôn viên của hai công ty nói trên đục phá két sắt lấy tài sản. Thế nhưng, sau một hồi lục lọi không tìm thấy tài sản gì, kẻ gian đã vứt bỏ lại cả hai chiếc két bị đục phá và một số giấy tờ để trong két.

 

Tiệm tạp hóa Hồng Hạnh nơi xảy ra vụ trộm hơn 1 tỷ đồng. Ảnh: Ô Châu
Tiệm tạp hóa Hồng Hạnh nơi xảy ra vụ trộm hơn 1 tỷ đồng. Ảnh: Ô Châu

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng cơ sở, theo dõi các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, đồng thời lên danh sách quản lý chặt chẽ các đối tượng từ địa bàn khác đến… cử  trinh sát dày dạn kinh nghiệm thu thập chứng cứ từ hiện trường, nắm các thông tin từ người bị hại… để có hướng điều tra phù hợp và chính xác. Với quyết tâm cao, tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm và sự mưu trí, CA TP Pleiku đã làm rõ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp gây ra 2 vụ trộm két sắt tại 22 Phan Đình Phùng và hộ gia đình Hồ Thị Hồng Hạnh (trú tại thôn 2, phường Trà Đa). Đồng thời, tiếp tục điều tra làm rõ các vụ trộm két sắt còn lại. Thế nhưng, có một điều qua quá trình tiếp xúc với những bị hại và hàng loạt vụ trộm mà kẻ gian nhắm tới là két sắt- nơi nhiều tài sản có giá trị, qua đây bộc lộ một số sơ hở của cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo đánh giá của CA TP Pleiku, không chỉ riêng các vụ trộm két sắt mà kể cả các vụ trộm cắp tài sản khác thì nguyên nhân dẫn đến mất tài sản của cá nhân và tập thể đều có các lý do giống nhau: Đối với cơ quan không bố trí lực lượng bảo vệ, cán bộ cơ quan không thay phiên nhau trực bảo vệ cơ quan theo quy định hoặc ngoài giờ làm việc, ban đêm bỏ trống cơ quan không có người quản lý. Đối với nhà dân đều mất cảnh giác hoặc khi đi vắng không có người trông coi, tình làng nghĩa xóm chưa được phát huy. Các đối tượng đã triệt để lợi dụng những sơ hở này để gây án. Chính vì thế, các cơ quan, doanh nghiệp cần tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ. Không nên để số lượng lớn tiền mặt tại nhà, cơ quan, nơi kinh doanh (nhất là vào ban đêm), nếu sử dụng két để cất giữ tài sản nên sử dụng các loại đảm bảo chất lượng, an toàn và luôn nâng cao tinh thần cảnh giác đối với loại tội phạm này.

 

Ô Châu

Có thể bạn quan tâm

3 thanh niên phạm tội giết người vì nghĩ bị "nhìn đểu"

3 thanh niên phạm tội giết người vì nghĩ bị "nhìn đểu"

(GLO)- Sáng 23-7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Ngô Anh Vũ (SN 2006), Trương Văn Trung (SN 2002) và Trần Như Phong (SN 2005, cùng trú tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) tổng hình phạt 23 năm tù cùng về tội “Giết người”.