Lễ hội chùa Keo Thái Bình đón lượng khách kỷ lục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), lễ hội mùa thu đã khép lại sau 6 ngày chính thức tổ chức. Theo ghi nhận, du khách về chiêm bái, vãn cảnh, hòa mình vào không khí lễ hội tăng đột biến.
Lễ hội chùa Keo tỉnh Thái Bình vẫn còn giữ gìn nguyên vẹn những tập tục truyền thống.

Lễ hội chùa Keo tỉnh Thái Bình vẫn còn giữ gìn nguyên vẹn những tập tục truyền thống.

Đại diện Ban quản lý di tích chùa Keo cho biết: Lễ hội diễn ra từ 24-29/10/2023 thu hút rất đông khách thập phương. Có 4/6 ngày ghi nhận lượng khách kỷ lục từ 35 nghìn đến 40 nghìn người mỗi ngày gồm: Ngày khai mạc lễ hội, 2 ngày biểu diễn múa rối nước và ngày thả hoa đăng.

Năm nay, số lượng khách hành hương về đêm tăng cao do thời tiết mát mẻ, khô ráo cộng với nhiều nét mới trong tổ chức lễ hội đã tạo sức hút lớn cho mọi người như: Mở bán 24 gian hàng sản phẩm OCOP, liên hoan múa rối nước, liên hoan chèo.

Các hoạt động văn hóa được Ban tổ chức khéo léo bố trí trong không gian mở tại nhiều nơi thuộc Di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo như: Chiếu chèo ở sân Tam quan ngoại; du thuyền hát hội ở hồ phía nam di tích; múa rối nước diễn ra ở hồ phía đông di tích…

Cảm nhận chung của người dân khi tham dự Lễ hội chùa Keo mùa thu năm nay là công tác tổ chức được làm bài bản, quy củ; môi trường, cảnh quan sạch sẽ, thoáng đãng. Các ki-ốt bán hàng nằm ven hồ thủy đình được chính quyền địa phương xóa bỏ, tạo thêm không gian cho di tích chùa Keo.

Các nghệ nhân làng Keo trình diễn chèo chải cạn.

Các nghệ nhân làng Keo trình diễn chèo chải cạn.

Lễ hội chùa Keo được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017. Trong 3 ngày chính hội (từ 13-15/9 âm lịch) vẫn duy trì đều đặn tục lệ buổi sáng rước kiệu Đức Thánh Dương Không Lộ ra Tam quan ngoại và buổi chiều rước kiệu Đức Thánh vào đền Thánh.

Bên cạnh đó, sáng ngày khai hội (10/9 âm lịch) thực hiện Lễ khai chỉ mở cửa đền và đến 20/9 âm lịch sẽ diễn ra Lễ mông sơn (lễ tạ) để báo cáo Thánh Phật lễ hội đã hoàn tất.

Hát chèo, loại hình nghệ thuật không thể thiếu trong lễ hội chùa Keo. (Ảnh: Thanh Vân)

Hát chèo, loại hình nghệ thuật không thể thiếu trong lễ hội chùa Keo. (Ảnh: Thanh Vân)

Chùa Keo tỉnh Thái Bình đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn là điểm du lịch quốc gia. Nơi đây còn bảo lưu nhiều hoạt động văn hóa rất độc đáo như: Chèo chải cạn, múa ếch vồ.

Ngoài ra, còn duy trì 2 sự lệ đặc biệt, đó là Trang hoàng thánh tượng 12 năm mới có 1 lần (Tượng thánh được tắm bằng nước chế từ nước dừa và hạt bưởi, sau đó tô son lại) và Lễ phục y (thay áo cho tượng) được làm mỗi năm một lần trước ngày khai hội chùa Keo.

Đêm hội hoa đăng tại Lễ hội chùa Keo.

Đêm hội hoa đăng tại Lễ hội chùa Keo.

Có thể bạn quan tâm

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

null