Lắt lay phận nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhà không mảnh đất cắm dùi, con cái thất học, chị Nek (làng Groi, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang) luôn cố gắng để lo cho con được những bữa ăn no nhưng nhiều lúc lực bất tòng tâm.

Căn nhà của mẹ con chị Nek nằm ở một góc khuất cuối làng Groi, được quây tạm bằng những tấm tôn xập xệ, nền đất ẩm thấp. Nhìn cảnh sống của 4 mẹ con chị Nek, ai cũng xót thương. Mặt buồn rười rượi, chị Nek kể: “Bố mẹ mình mắc bệnh hiểm nghèo qua đời khi mình mới lên 3. Mình được người chú ruột ở xã Lơ Pang (huyện Mang Yang) cưu mang. Cách đây 10 năm mình bắt chồng, rồi 2 vợ chồng theo người bà con về làng Groi này. Cả 2 không nghề nghiệp, không đất sản xuất. Căn nhà tềnh toàng đang ở của gia đình là đất của người bà con cho mượn. Năm trước, trong một trận mưa to gió lớn, nhà bị sập. Sau đó, chi hội Cựu chiến binh thôn quan tâm hỗ trợ cho tôn, bà con trong làng giúp đỡ dựng lại căn nhà”.

 

Chị Nek và các con trong căn nhà tạm.   Ảnh: Đ.Y
Chị Nek và các con trong căn nhà tạm. Ảnh: Đ.Y

Gọi là nhà nhưng cũng chỉ đủ kê một cái giường và cái bếp ở một góc nhỏ để nấu nướng. Nhà ở không điện, không nước sinh hoạt. Thương nhất là những đứa trẻ. 3 đứa con của chị Nek, cháu Gơi (SN 2007) và Gưi (SN 2012) đủ tuổi đi học nhưng chưa một lần được đến trường, con út là Gưuh (SN 2015) trần truồng vì không có quần áo mặc. Gia đình chị Nek chưa có hộ khẩu nên đến giờ cũng không làm được giấy khai sinh cho các con.

Hàng ngày để có gạo nấu, chị Nek phải đi làm thuê, nhưng ngày có việc ngày không nên lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. “Người ta lấy chồng thì được nhờ, còn chồng mình đã không chịu khó làm ăn lại còn hay đánh đập nữa. Niềm hy vọng duy nhất của mình là 3 đứa con nhưng vì phận nghèo, các con thất học, mình chỉ mong có được một công việc ổn định để cuộc sống bớt đi phần nào khó khăn”-chị Nek buồn bã nói.      

Anh Yưt-Trưởng thôn Goi, cho biết: “Trong thôn còn 12 hộ nghèo, trong đó gia đình chị Nek là nghèo nhất, không có đất sản xuất, các con không được đi học. Chúng tôi đã hướng dẫn, vận động chị Nek lên xã làm hộ khẩu rồi xã cấp cho gia đình chị sổ hộ nghèo nhưng chị vẫn chưa làm. Dân làng thấy hoàn cảnh của mẹ con chị cũng chỉ biết xót thương thôi”.

Mọi sự giúp đỡ cho mẹ con chị Nek xin gửi về địa chỉ: Anh Yưt-Trưởng thôn Groi, số ĐT: 0869349013 hoặc Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ-TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.