Khu du lịch lớn nhất miền Trung rộn ràng ngày mở cửa đón khách trở lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đón khách trở lại từ 18/3, Khu Du lịch Sun World Ba Na Hills sẽ hoạt động vào ba ngày cuối tuần, đồng thời dành tặng chương trình ưu đãi cho tất cả du khách đến khi du lịch đến hết ngày 24/4.
 
Biểu diễn nghệ thuật ngay tại cổng chào của Khu du lịch để chào đón du khách đến tham quan Sun World Ba Na Hills. Ảnh: TTXVN phát
Biểu diễn nghệ thuật ngay tại cổng chào của Khu du lịch để chào đón du khách đến tham quan Sun World Ba Na Hills. Ảnh: TTXVN phát
Hôm ngày 18/3, Khu Du lịch lớn nhất miền Trung - Sun World Ba Na Hills tại thành phố Đà Nẵng đã chính thức mở cửa đón du khách trở lại sau gần một năm đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19.
Ngay từ sáng sớm, không khí của nhà ga cáp treo Khu Du lịch Sun World Ba Na Hills tấp nập trở lại với hàng dài du khách xếp hàng check-in. Những vị khách đầu tiên được ban lãnh đạo Khu Du lịch chào đón, tặng hoa, quà và trao huy hiệu thay lời chào mừng du khách.
“Đến Đà Nẵng đúng vào dịp Bà Nà Hills mở cửa trở lại nên em và nhóm bạn không bỏ lỡ cơ hội và quyết định ghé thăm lại Khu Du lịch. Chúng em rất bất ngờ lại là những vị khách đầu tiên được chào đón rất nồng nhiệt, được tặng quà và xem biểu diễn nghệ thuật ngay khi vừa bước vào Khu Du lịch, làm cho cả nhóm rất phấn khởi,” du khách Hương Thảo đến từ thành phố Hà Nội chia sẻ.
Để mang tới những trải nghiệm tuyệt vời và mới mẻ cho du khách trong ngày mở cửa trở lại, thời gian qua, Ban Quản lý Khu Du lịch đã dồn tổng lực đầu tư làm đẹp, trang trí tỉ mỉ từng ngóc ngách để đem đến diện mạo mới ấn tượng và cuốn hút nhất sau hơn 1 năm tạm ngưng hoạt động.
Tại các lối đi, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã được Khu Du lịch trang bị đầy đủ, nhân viên chào đón nhiệt tình và luôn dặn dò hướng dẫn du khách thực hiện 5K để phòng dịch khi đi tham quan.
Bà Nà Hills như được khoác một tấm áo mới. Những bồn hoa cẩm tú cầu xinh đẹp rạng ngời khoe đủ sắc màu, những vườn hồng rực rỡ là điểm thu hút đông du khách nhất đến tham quan chụp ảnh.
 
Du khách tham quan chụp ảnh tại cầu Vàng khu du lịch Sun World Ba Na Hills. Ảnh: TTXVN phát
Du khách tham quan chụp ảnh tại cầu Vàng khu du lịch Sun World Ba Na Hills. Ảnh: TTXVN phát
Trở lại Bà Nà Hills lần này, du khách được hòa vào không khí sôi động, nhộn nhịp của Hội chợ châu Âu; được trang hoàng theo phong cách của những phiên chợ thời Trung cổ ở châu Âu để đem đến những giây phút thư giãn thoải mái, vui vẻ thông qua các gian hàng rực rỡ sắc màu, âm nhạc cuốn hút và những trò chơi có thưởng đầy thú vị.
Tại khu vực Nhà thờ St. Denis, Beer Plaza và Quảng trường Morin, du khách lại được đắm chìm trong những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của 3 minishow Xứ sở Ánh dương, Xứ sở Muôn hoa và Xứ sở hội Hè, hay các tiết mục âm nhạc đường phố, biểu diễn cà kheo do các nghệ sỹ quốc tế trình diễn theo các khung giờ nối tiếp nhau trong ngày…
Đón khách trở lại từ 18/3, Khu Du lịch Sun World Ba Na Hills sẽ hoạt động vào ba ngày cuối tuần, đồng thời dành tặng chương trình ưu đãi cho tất cả du khách đến khi du lịch đến hết ngày 24/4.
 
Biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách đến tham quan tại Sun World Ba Na Hills. Ảnh: TTXVN phát
Biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách đến tham quan tại Sun World Ba Na Hills. Ảnh: TTXVN phát
Thời gian đầu mở cửa trở lại từ 18/3, Khu Du lịch sẽ hoạt động tuyến cáp Hội An-Marseille lên thẳng Cầu Vàng và tuyến cáp Bordeaux-Louvre lên đỉnh núi. Tuyến tàu hỏa leo núi số 2 dài gần 430m sẽ được vận hành từ 30/4, đưa du khách từ Vương quốc Mặt trời tới dạo chơi trong Lâu đài Mặt trăng- công trình mới ra mắt hè này hứa hẹn mang tới nhiều điều “bí ẩn.”
Hàng loạt trải nghiệm giải trí chuẩn công viên quốc tế sẽ lần lượt được bổ sung vào hành trình du ngoạn núi Chúa của du khách từ mùa hè năm nay như rạp phim 5D và 2 rạp phim Airship đẳng cấp; Vòng quay ngựa gỗ truyền thống thời Trung cổ châu Âu; các gian hàng trò chơi có thưởng truyền thống cuốn hút như tại các công viên lớn trên thế giới.
Theo Trần Lê Lâm (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

null