Khởi sắc Ia Tul

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Là xã khó khăn của huyện nghèo Ia Pa, nhưng Ia Tul đang cho thấy những tín hiệu đầy khởi sắc về phát triển kinh tế-xã hội. Để làm được điều đó phải kể đến chủ trương quan tâm đến công tác phát triển đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số mà Đảng ủy xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua.

Những ngày giáp Tết này, các cánh đồng vốn khô cằn của xã Ia Tul đang được che phủ bởi màu xanh miên man của lúa non vụ Đông Xuân. Mảnh đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” khi trước, dưới bàn tay cần cù của con người đã bắt đầu được “thuần hóa” để cho ra hạt gạo trắng ngần. Cái đói, cái nghèo của Ia Tul cũng nhờ thế mà dần được đẩy lùi bởi người Jrai nơi đây đã biết làm kinh tế. Nhiều hộ đã nghĩ tới chuyện làm giàu trên chính thửa đất của mình chứ không chỉ quẩn quanh với từng hạt lúa rẫy, từng khóm mì còi cọc.

 

Nông dân xã Ia Tul đã biết sử dụng máy móc trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: L.G
Nông dân xã Ia Tul đã biết sử dụng máy móc trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: L.G

Đó là một sự chuyển biến lớn, một cuộc “cách mạng” trong nội bộ xã, cuộc cách mạng khởi đầu từ nhận thức. Ia Tul là xã vùng 3 với 95,8% là đồng bào dân tộc thiểu số với nhận thức còn hạn chế, tình hình an ninh chính trị, trật tự-an toàn xã hội vẫn còn nhiều phức tạp. Bởi thế, muốn đổi thay bộ mặt của xã, phải đổi thay từ nhận thức của chính những người làm chủ mảnh đất này.

Xác định rạch ròi như vậy nên thời gian qua, Đảng ủy xã Ia Tul đã đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số. Theo thống kê của Đảng ủy xã, hiện toàn xã có 21/103 đảng viên là người dân tộc thiểu số sinh hoạt tại 11 chi bộ. 21 đảng viên như 21 “hạt giống đỏ” mà Đảng đã gây dựng được trong cộng đồng người Jrai. Từ những hạt giống này, những chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước bắt đầu đi vào cuộc sống, đến từng buôn, làng, từ việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, làm thủy lợi... đều như có sợi chỉ đỏ dẫn đường, chỉ lối.

Theo báo cáo của Đảng ủy xã, năm qua, nhờ cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất được đầu tư, nâng cấp, việc cung cấp giống cây trồng và chuyển giao khoa học-kỹ thuật được quan tâm chỉ đạo nên diện tích và năng suất cây trồng đều vượt kế hoạch, tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tổng diện tích gieo trồng là 2.352 ha với tổng sản lượng lương thực ước đạt 6.589 tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ; năng suất một số cây trồng đạt khá, như lúa đạt 63,2 tạ/ha, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 4 tỷ đồng. Nếu như thu nhập bình quân theo đầu người của xã năm 2010 là gần 9 triệu đồng/năm, thì đến đầu năm 2015 đã tăng lên 12,8 triệu đồng và đến năm 2020 phấn đấu tăng lên 18 triệu đồng.

Về giáo dục, trong năm học 2015-2016, xã có 25 lớp với 666 học sinh, tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 98%; xã đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi và giáo dục tiểu học. Tỷ lệ trẻ em dưới 2 tuổi suy dinh dưỡng đã giảm 4,6%, trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm 7,6% so với cùng kỳ. Qua công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hiện toàn xã có 192 hộ nghèo, chiếm 30,2%, giảm 11,3% so với năm 2014 và có 71 hộ cận nghèo chiếm 11,2%. So với các vùng thuận lợi, đó hẳn là những con số còn khá khiêm tốn; nhưng với một địa phương có xuất phát điểm thấp và còn nhiều khó khăn như Ia Tul thì đó rõ ràng là tín hiệu vui khi từng chủ trương, chính sách của Đảng đã dần được thực tế hóa.

Việc phát triển đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn để kết nạp đảng viên luôn được quan tâm. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã Ia Tul đã kết nạp mới 43 đảng viên. Chị Siu H’Bar là đảng viên mới được kết nạp của thôn Bôn Tơ Khế chia sẻ: “Gia đình mình có 2 người vào Đảng rồi. Mới đây mình đã được kết nạp vào Đảng, mình vui lắm. Vào Đảng mình có nhiều cơ hội để nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Là đảng viên rồi, mình phải gương mẫu, đi trước để con cháu trong gia đình cũng như dân làng noi theo”.

Lê Gia

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.