Khách Việt đứng trong top 10 khách quốc tế đông nhất Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ đầu năm đến nay, Thái Lan đón 9,47 triệu khách quốc tế, đem lại doanh thu khoảng 391 tỉ baht (11 tỉ USD). Trong 10 thị trường khách lớn nhất của nước này có khách đến từ Việt Nam.

Người phát ngôn của chính phủ Thái Lan Traisuree Taisaranakul cho biết, tăng trưởng của khách du lịch Trung Quốc đã thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch Thái. Bà cũng nhấn mạnh, phần lớn du khách đến Thái Lan trong năm nay đến từ các thị trường châu Á, theo Bangkok Post.

Dẫn đầu là khách Malaysia (367.530 lượt), Trung Quốc (328.375), Ấn Độ (131.230), Nga (115.743), Hàn Quốc (95.229), Việt Nam (84.221), Mỹ (70.977), Anh (70.089), Lào (68.204), Hồng Kông (67.771).

Du khách Việt Nam tham quan một sở thú ở Bangkok. Ảnh: ĐỘC LẬP

Du khách Việt Nam tham quan một sở thú ở Bangkok. Ảnh: ĐỘC LẬP

Trong khi đó, các quan chức du lịch của Thái Lan đang nỗ lực thu hút khách du lịch từ một số quốc gia và khu vực khác.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đang thúc đẩy mục tiêu thu hút 150.000 khách du lịch Ả Rập Xê Út. Đã có sự gia tăng đáng kể số lượng du khách Ả Rập đến Xứ sở của những nụ cười trong những năm qua. Năm 2015, Thái Lan đón 25.153 du khách Ả Rập Xê Út, trong khi năm 2016 và 2017, con số này lần lượt tăng lên 33.038 và 42.610.

TAT cũng dự kiến sẽ chào đón 6 triệu khách du lịch từ châu Âu trong năm nay, mục tiêu doanh thu hơn 420 tỉ baht, tương đương 80% so với năm trước đại dịch.

Tháng trước, Phó giám đốc TAT phụ trách châu Âu, châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ cho biết, các booking chuyến bay đường dài cho trong mùa hè đã đạt 70% so với năm 2019, sau khi phục hồi 60% trong các chuyến bay cho hiện tại.

TAT đang triển khai nhiều sáng kiến để thu hút khách du lịch với những sở thích khác nhau. Gần đây, cơ quan này đã phát động một chiến dịch mới nhằm quảng bá các điểm đến ít được du khách biết tới của Thái Lan. Đồng thời cũng đã đưa ra chương trình ẩm thực mới để thu hút khách du lịch sành ăn đến đất nước này.

Thái Lan dự báo sẽ đón 28 triệu khách du lịch quốc tế trong năm 2023, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á.

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

null