Hội nghị nhà văn ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hội nghị nhà văn ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia và Lễ trao giải thưởng văn học sông Mekong lần thứ IV đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng ngày 11-9.
Đoàn đại biểu Hội Nhà văn Việt Nam do nhà phê bình Lê Quang Trang- Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam làm trưởng đoàn; Hội nhà văn Lào do bà Phiulavanh Loungvanna, Chủ tịch Hội nhà Văn Lào làm trưởng đoàn; Hội Nhà văn Campuchia do ông Sim Vanna, Chủ tịch Hội Nhà văn Campuchia làm trưởng đoàn.
Quang cảnh một hội nghị từng được tổ chức.
Quang cảnh một hội nghị từng được tổ chức.
Tham dự hội nghị còn có đoàn đại biểu Hội Nhà văn Thái Lan do ông Chen Sómophan, Chủ tịch Hội Nhà văn Thái Lan làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu các nhà văn của Hội hữu nghị Ấn Độ-Việt Nam do ông Chadan Sen làm trưởng đoàn...
Hội nghị vinh dự nhận được thư chào mừng của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong, Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
Đọc diễn văn tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Lê Quang Trang nhấn mạnh sau ba kỳ hội nghị được tổ chức luân phiên ở các nước, cơ chế hợp tác ngày càng được hoàn thiện gắn bó giữa ba Hội Nhà văn, tạo điều kiện cho nhiều hoạt động và sáng kiến văn học. Liên tiếp nhiều chuyến đi trở lại chiến trường xưa của các nhà văn Việt Nam diễn ra tại hai nước bạn Lào và Campuchia.
Nét mới của tiến trình giao lưu văn học giữa ba nước là ngoài các đoàn nhà văn của Trung ương, nhiều địa phương như Đà Nẵng, Hà Tĩnh, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức thành công các chuyến đi riêng. Nhiều nhà văn của hai nước bạn đã được chào đón tại Việt Nam, đóng góp vào thành công của Hội nghị quốc tế giới thiệu văn học Việt Nam lần thứ II, Liên hoan thơ châu Á-Thái Bình Dương lần thứ nhất và nhiều hoạt động văn học khác.
Từ hiệu quả và sức sống của một mô hình văn học Việt Nam-Lào-Campuchia, Hội nghị nhà văn ba nước Đông Dương lần thứ tư này đã có thêm những người bạn mới, đoàn đại biểu Hội nhà văn Thái Lan và đoàn đại biểu các nhà văn của Hội hữu nghị Ấn Độ-Việt Nam.
Hội nghị thống nhất ủng hộ và tạo điều kiện để các nhà văn nâng cao chất lượng và hiệu quả sáng tác, ưu tiên hàng đầu cho công tác dịch thuật và quảng bá những tinh hoa văn học của nhau.
Hội nghị cũng đề đạt Chính phủ các nước cần quan tâm và tạo điều kiện cho hoạt động nghề nghiệp quan trọng này có những bước phát triển đột phá trong tương lai gần.
Tại Lễ trao giải thưởng văn học sông Mekong lần thứ IV, giải thưởng đã được trao cho 5 tác giả thuộc Hội Nhà văn Lào, 5 tác giả Hội Nhà văn Campuchia, 5 tác giả thuộc Hội Nhà văn Việt Nam. Ba tác giả thuộc Hội Nhà văn Việt Nam cũng được tôn vinh tại lễ trao giải lần này.
Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null