Hoa Đà Lạt xuống phố, du khách tấp nập thưởng lãm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều không gian hoa bên hồ Xuân Hương, dọc các đường phố Đà Lạt với gần 100 chủng loại được trang trí rực rỡ thu hút đông đảo du khách và người dân đến thưởng lãm.

Sáng 17.12, TP.Đà Lạt khai mạc không gian hoa bên hồ Xuân Hương, dọc các đường phố với chủ đề “Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa”; khai trương khu trưng bày triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế 2022 tại Vườn hoa Đà Lạt, thu hút đông đảo du khách và người dân đến thưởng lãm.

 

Không gian hoa bên hồ Xuân Hương thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Lâm Viên
Không gian hoa bên hồ Xuân Hương thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Lâm Viên




Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cho biết, các không gian hoa đường Lê Đại Hành, cầu Ông Đạo, xung quanh Hồ Xuân Hương, trên mặt nước Hồ Xuân Hương và thảm hoa Nguyễn Văn Cừ… nhằm chuyển tải thông điệp và giới thiệu những nét đẹp về hoa gắn với phong cách người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách”. Các tuyến phố hoa do nhiều doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Hoa Đà Lạt và Công ty CP dịch vụ đô thị Đà Lạt trang trí trưng bày, với trên 500.000 chậu hoa các loại.
 

Thảm hoa bên hồ Xuân Hương cuốn hút du khách. Ảnh: Lâm Viên
Thảm hoa bên hồ Xuân Hương cuốn hút du khách. Ảnh: Lâm Viên
Không gian hoa đường Lê Đại Hành. Ảnh: Lâm Viên
Không gian hoa đường Lê Đại Hành. Ảnh: Lâm Viên




Đặc biệt một số không gian được đầu tư để sau bế mạc Festival Hoa Đà Lạt vẫn tiếp tục duy trì thường xuyên phục vụ du khách.

Chương trình trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế có 196 đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia; tổng cộng có trên 4.000 tác phẩm về hoa, bon sai, cây kiểng, non bộ tiểu cảnh, trên 3.000 tác phẩm về hoa phong lan, địa lan… và gần 250.000 chậu hoa, túi hoa được bố trí trong Vườn hoa Đà Lạt.

 

Du khách đến với khu vực triển lãm hoa quốc tế tại Vườn hoa Đà Lạt. Ảnh: Lâm Viên
Du khách đến với khu vực triển lãm hoa quốc tế tại Vườn hoa Đà Lạt. Ảnh: Lâm Viên
Du khách nước ngoài đến với các không gian hoa. Ảnh: Lâm Viên
Du khách nước ngoài đến với các không gian hoa. Ảnh: Lâm Viên



Ban đêm tại Vườn hoa Đà Lạt diễn ra chương trình nghệ thuật hoa và ánh sáng, ẩm thực đêm; ngoài ra còn có các hoạt động văn nghệ cồng chiêng, biễu diễn lân sư rồng... làm phong phú chương trình lễ hội.

Chương trình trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế được diễn ra từ ngày 17.12.2022 đến 3.1.2023.



 

Cả nhà cùng nhau chụp ảnh trong vườn hoa xác pháo. Ảnh: Lâm Viên
Cả nhà cùng nhau chụp ảnh trong vườn hoa xác pháo. Ảnh: Lâm Viên
Du khách nước ngoài ghi lại hình ảnh tại không gian hoa.
Du khách nước ngoài ghi lại hình ảnh tại không gian hoa. Ảnh: Lâm Viên
Suối hoa trên đường Lê Đại Hành, TP.Đà Lạt.
Suối hoa trên đường Lê Đại Hành, TP.Đà Lạt. Ảnh: Lâm Viên
Nhiều người đi đường dừng xe ghi lại ảnh đẹp bên hoa muôn màu.
Nhiều người đi đường dừng xe ghi lại ảnh đẹp bên hoa muôn màu. Ảnh: Lâm Viên
Đà Lạt - thành phố 4 mùa hoa. Ảnh: Lâm Viên
Đà Lạt - thành phố 4 mùa hoa. Ảnh: Lâm Viên
 Đường phố Đà Lạt rực rỡ sắc hoa. Ảnh: Lâm Viên
Đường phố Đà Lạt rực rỡ sắc hoa. Ảnh: Lâm Viên
Xe đạp hoa duyên dáng trong công viên. Ảnh: Lâm Viên
Xe đạp hoa duyên dáng trong công viên. Ảnh: Lâm Viên
Vườn hoa Đà Lạt thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan mỗi ngày. Ảnh: Lâm Viên
Vườn hoa Đà Lạt thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan mỗi ngày. Ảnh: Lâm Viên
Du khách mải mê chụp ảnh trong không gian hoa bên hồ Xuân Hương. Ảnh: Lâm Viên
Du khách mải mê chụp ảnh trong không gian hoa bên hồ Xuân Hương. Ảnh: Lâm Viên


Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null