(GLO)- Ngày 3-9, CLB Quy Nhơn United đã làm lễ xuất quân mùa giải 2025 - 2026. Sau đó, toàn đội di chuyển vào miền Nam để tập huấn và chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên. HLV trưởng CLB Trịnh Duy Quang chia sẻ về một mùa giải dự báo đầy khó khăn, thách thức.
* Trước tiên, ông có thể chia sẻ một số thông tin về công tác chuẩn bị cho mùa giải mới 2025 - 2026?
HLV Trịnh Duy Quang. Ảnh: A.N
- Sau khi CLB phải xuống hạng ở mùa giải 2024 - 2025, lực lượng của đội bóng bị thay đổi nhiều. Gần như các cầu thủ trụ cột của đội đã chia tay CLB để tìm môi trường mới. Đội hình nòng cốt của đội chỉ còn lại Cao Văn Triền và một số cầu thủ trẻ như: Ngọc Tín, Gia Việt, Thanh Phong, Thành Luân… Từ đó, đội bóng nhận được sự hỗ trợ từ CLB Hoàng Anh Gia Lai về lực lượng cầu thủ cũng như nhân sự trong ban huấn luyện.
Tôi và trợ lý Lương Trung Tuấn cùng với hơn 10 cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai hỗ trợ kết hợp cùng số nhân sự còn lại của CLB Quy Nhơn Bình Định (cũ) bắt tay vào công tác chuẩn bị cho mùa giải mới. Cho đến thời điểm này, tôi cảm thấy rất hài lòng khi lực lượng cũ còn lại cùng với số cầu thủ mới vừa được tăng cường đã tìm được tiếng nói chung. Các em hòa nhập khá nhanh và sớm tạo ra một đội hình có sự gắn kết cao.
Các cầu thủ CLB Quy Nhơn United tích cực tập luyện cho mùa giải mới. Ảnh: A.N
* Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, khó khăn nhất mà CLB Quy Nhơn United gặp phải là gì, thưa ông?
- Vấn đề mà tôi và các học trò gặp phải đó là không có nhiều cơ hội để cọ xát, điều chỉnh lối chơi cũng như nhìn ra những mặt hạn chế của đội.
Suốt quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, chúng tôi mới chỉ có 1 trận đấu giao hữu với CLB Trẻ TP Hồ Chí Minh trên sân Quy Nhơn. Các trận đấu khác với Khánh Hòa, Trường Tươi Đồng Nai… đều bị hủy vì lý do này hoặc lý do khác.
Theo kế hoạch thì ngày 7-9 toàn đội sẽ di chuyển vào miền Nam, chúng tôi sẽ có một trận đấu giao hữu với ĐH Văn Hiến vào ngày 9-9, rồi đến ngày 13-9 sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên ở Cúp quốc gia 2025 - 2026 trên sân Long An. Sau đó, đội sẽ tiếp tục ở lại miền Nam cho đến ngày 20-9 gặp Đồng Tháp ở vòng 1 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2025 - 2026.
* Ông và các học trò đặt mục tiêu như thế nào ở mùa giải mới?
- Mục tiêu đầu tiên là xây dựng một đội bóng đoàn kết và có lối chơi tấn công đẹp mắt nhưng hiệu quả. Mùa giải phía trước chắc chắn sẽ có rất nhiều thử thách, bởi lực lượng của CLB Quy Nhơn United phần lớn là các cầu thủ trẻ được đào tạo tại địa phương, bao gồm Bình Định (cũ) và CLB Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng chúng tôi đến với giải đấu bằng một tinh thần đoàn kết, thi đấu hết mình, luôn nhiệt huyết và cố gắng cống hiến những trận đấu đẹp mắt.
Mỗi cầu thủ của Quy Nhơn United khi bước ra sân đều mang trong mình màu cờ, sắc áo, niềm tự hào của vùng đất võ anh hùng. Chúng tôi cũng sẽ ra sân với tinh thần quyết tâm cao nhất. Chúng tôi không chỉ chơi bóng vì danh dự của CLB, mà còn vì niềm tin yêu của người hâm mộ dành cho CLB.
CLB đặt mục tiêu là top 3 Giải Bóng đá hạng Nhất năm 2025 - 2026, nhưng nếu có cơ hội thì chúng tôi sẵn sàng nắm lấy thời cơ để giành vé thăng hạng.
* Xin cảm ơn ông và chúc Quy Nhơn United hoàn thành mục tiêu!
Iran - một trong những đội đầu tiên giành vé tham dự vòng chung kết, được dự báo sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ trước các trận vòng bảng, gồm 2 trận tại Los Angeles và một trận tại Seattle.
(GLO)- Trong trận đấu khép lại vòng 19 Giải hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, ngoại binh Thaileon ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút cuối trận, giúp câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United giữ lại 1 điểm quý giá trong cuộc đối đầu với Quảng Ninh.
(GLO)- Đón tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) ở vòng 23 V.League 2025-2026 trên sân nhà Pleiku vào chiều 17-5, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vào trận với quyết tâm lấy trọn 3 điểm. Song diễn biến của trận đấu đã vượt khỏi tầm tay với đội bóng phố núi khi họ tiếp tục phải nếm trái đắng.
(GLO)- Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã đạt được thỏa thuận bán bản quyền phát sóng World Cup 2026 cho Trung Quốc với giá 60 triệu USD (khoảng 1.581 tỷ đồng), thấp hơn tới 5 lần so với con số từng đưa ra trong giai đoạn đàm phán ban đầu.
(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã mang đến Gia Lai một ngày hội bóng đá trẻ đầy cảm xúc. 80 bàn thắng, 34 trận cầu rực lửa, 5 loạt luân lưu nghẹt thở và nhiều con số ấn tượng khác là những dấu ấn của sự kiện giao lưu thể thao quốc tế diễn ra trong tháng 5 này.
(GLO)- Sau 5 ngày tranh tài sôi động, Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã chính thức khép lại bằng Lễ bế mạc và trao giải ấn tượng trên sân vận động Pleiku Arena vào hôm nay (15-5). Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch.
(GLO)- Trưa 15-5, trận chung kết Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đã khép lại sau màn sút penalty căng thẳng. Các cầu thủ U14 Hà Nội là những người bản lĩnh hơn để giành chức vô địch sau khi vượt qua U14 Sông Lam Nghệ An (SLNA) và đoạt phần thưởng 20.000 đô la Mỹ.
(GLO)- Chiều 14-5, trên sân Pleiku Arena, cả hai trận bán kết Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính và chỉ được phân định thắng thua sau loạt sút luân lưu cân não.
Giành chiến thắng cảm xúc 3-2 trước U17 UAE, U17 Việt Nam đã chính thức giành vé tứ kết U17 châu Á 2026 đồng thời giành luôn suất tham dự vòng chung kết U17 World Cup.
(GLO)- Những bàn thắng đẹp mắt, những cú ăn mừng vỡ òa và cả những giọt nước mắt tiếc nuối đã tạo nên bức tranh đầy cảm xúc ở vòng tứ kết Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026. Sau 4 trận cầu căng thẳng chiều 13-5, 4 tấm vé vào bán kết đã tìm ra chủ nhân của mình.
(GLO)- 2 cuốn sách “Các đội tuyển bóng đá trên thế giới” và “Những cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới” dành cho thiếu nhi mới được phát hành, đưa độc giả nhí đến gần hơn vào thế giới bóng đá sôi động trước thềm World Cup 2026.
(GLO)- U14 LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã dồn ép đối thủ trong hầu hết thời gian của trận tứ kết với U14 PVF tại Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026. Song họ đã phải gánh chịu sự nghiệt ngã của bóng đá khi dính đòn “hồi mã thương” và chấp nhận dừng bước.
Theo Infobae, chỉ riêng vòng bảng, FIFA sẽ phải chi khoảng 312 triệu USD để trả cho các CLB có cầu thủ (nằm trong danh sách 26 người chính thức ở đội tuyển), khi thi đấu tại World Cup 2026.
(GLO)- Sau 2 ngày thi đấu đầu tiên của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026, 12 đội bóng đại diện cho 7 quốc gia đã cùng hội ngộ trong đêm Gala Dinner diễn ra tối 12-5.
(GLO)- Sáng 13-5, lượt trận cuối cùng của vòng bảng Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đã diễn ra để chọn ra 8 đội vào tứ kết. Đội chủ nhà U14 LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ gặp U14 PVF ở vòng đấu này.
(GLO)- Đã từ rất lâu, các sân bóng ở phố núi mới sôi động trở lại với bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt. Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 thực sự mang lại bữa tiệc bóng đá không chỉ cho người dân Gia Lai mà còn cả với du khách gần xa.
(GLO)- Ngày 12-5, Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 tiếp tục diễn ra lượt trận thứ 2 với nhiều pha tranh chấp kịch tính cùng những bàn thắng đẹp mắt. Hiện tại, vị trí nhất bảng tạm thời thuộc về LPBanks Hoàng Anh Gia Lai (Bảng A), Sông Lam Nghệ An (Bảng B), và Hà Nội (Bảng C).
(GLO)- Tối 11-5, U14 LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 với đội bóng U14 Jubilo Iwata đến từ Nhật Bản.
(GLO)- Chiều 11-5, trên sân vận động Pleiku (tỉnh Gia Lai), Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đã tưng bừng khai mạc với buổi lễ hoành tráng và để lại nhiều dấu ấn.
(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 không chỉ là sân chơi của các tài năng trẻ, mà còn là hành trình giao lưu văn hóa và quảng bá du lịch Gia Lai. Ban tổ chức mong muốn tạo nên “ngày hội bóng đá” giàu trải nghiệm, kết nối và khơi dậy đam mê cho các cầu thủ trẻ.
(GLO)- Sáng 11-5, tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (xã Ia Băng), Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 chính thức khai màn với những trận cầu kịch tính.
Barcelona đã trở thành nhà vô địch La Liga 2025-26 sớm 3 vòng đấu sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Real Madrid ở trận El Clasico thứ 264 trong lịch sử.
Chỉ còn khoảng một tháng nữa World Cup 2026 khởi tranh, Trung Quốc vẫn chưa có bản quyền truyền hình phát sóng trực tiếp các trận đấu. Sếp lớn FIFA đã phải đích thân bay sang nước này để thương lượng, theo SCMP Sport ngày 11.5.