Gia Lai: Doanh nghiệp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, những ngày qua, một số doanh nghiệp, đơn vị đã đến UBMTTQ Việt Nam tỉnh ủng hộ nguồn lực góp phần chung tay vào công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

 Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (thứ 2 từ trái sang) trao tượng trưng ủng hộ 1 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Nhật
Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (thứ 2 từ trái sang) trao tượng trưng ủng hộ 100 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Nhật

Đó là đại diện lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (phường Trà Bá - TP. Pleiku) trao tượng trưng số tiền ủng hộ 100 triệu đồng. Đại diện Công ty Cổ phần Khoa học Quốc tế Trường Sinh (đứng phường Yên Thế - TP. Pleiku) trao tượng trưng số hiện vật ủng hộ là 500 thùng nước uống thảo dược do Công ty sản xuất, với tổng trị giá 150 triệu đồng.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Hồ Văn Điềm bày tỏ lòng biết  ơn, đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo các doanh nghiệp đã dành tình cảm và nguồn tài chính, vật chất thiết thực góp phần phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh mong rằng sẽ có thêm  các  đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, ủng hộ nguồn lực chung tay phòng, chống dịch bệnh.

THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.