Gia Lai: 18 năm 6 tháng tù cho kẻ phóng hỏa giết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 13-7, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (SN 1985, trú tại thôn Cầu Vàng, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) 17 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”. 
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, Dũng và chị H’Chenh (SN 1993, trú tại làng Ngó, phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) có quan hệ tình cảm yêu đương từ tháng 7-2018 và thường xuyên đến ngủ lại nhà của chị H’Chenh. Khoảng 16 giờ ngày 24-9-2018, Dũng đến nhà và nói chuyện với chị H’Chenh, vì nghi ngờ chị H’Chenh có quan hệ tình cảm với người khác nên cả 2 đã có lời qua tiếng lại. Sau đó, chị H’Chenh bỏ đến nhà bạn ở cùng làng chơi, Dũng điều khiển xe máy đi cùng nhưng không tìm thấy và cũng không gọi điện thoại được nên Dũng bực tức quay lại nhà của chị H’Chenh. 
 Dũng đã bị tuyên phạt 18 năm 6 tháng tù. Ảnh: Văn Ngọc
Dũng đã bị tuyên phạt 18 năm 6 tháng tù. Ảnh: Văn Ngọc
Tại đây, Dũng tiếp tục gọi điện cho người tình không được thì mang bộ mỹ phẩm trên bàn trang điểm của chị H’Chenh vứt ra ngoài. Dũng đi đến tủ quần áo để ở phòng khách rồi lấy hộp quẹt bật lửa đốt quần áo đang treo sau đó khép hờ cửa tủ lại và bỏ đi. Tại phòng khách còn có 2 xe máy, tivi. Đốt xong, Dũng đi ra ngoài đóng cửa rồi nhắn tin cho chị H’Chenh nói đã đốt hết quần áo. 
Sau khi dũng bỏ đi, bà H’Linh là mẹ của chị H’Chenh đang ngủ cùng cháu H’Mẫn (SN 2013) là con của chị H’Chenh phát hiện có mùi khét và khói phát ra từ phòng khách nên đã đi ra mở cửa cho khói bay ra ngoài rồi hô gọi mọi người xung quanh chữa cháy. Sau đó, bà H’Linh quay lại để cứu cháu H’Mẫn thì lửa đã cháy quá to nên không thể tiếp cận. Hậu quả làm cháu H’Mẫn tử vong, một số tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi. Đến 0 giờ 30 phút ngày 25-9, Dũng đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Người dân viết thư cảm ơn Công an xã Mang Yang

Người dân viết thư cảm ơn Công an xã Mang Yang

(GLO)- Chiều 9-9, chị Nguyễn Thị Kim Thoa (trú thôn Kon Dơng 1, xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mang Yang sau khi lực lượng nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp và thu hồi tài sản trả lại cho gia đình.

Sau vụ 5 học sinh bị thương, TP. Hồ Chí Minh yêu cầu rà soát khu vực khuất trong trường

Sau vụ 5 học sinh bị thương, TP. Hồ Chí Minh yêu cầu rà soát khu vực khuất trong trường

(GLO)- Sau vụ việc xảy ra tại Trường THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An, TP. Hồ Chí Minh) khiến 5 học sinh bị thương, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát phương án bảo đảm an ninh, an toàn trường học, tăng cường giám sát tại những khu vực khuất tầm quan sát.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

null