Du khách thích thú check- in cùng hoa cẩm tú cầu trên đỉnh Mẫu Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) không chỉ nổi tiếng bởi khung cảnh tuyết phủ trắng xóa khắp đỉnh núi, cành cây trong những ngày đông, mùa xuân lãng mạn với hoa đào khoe sắc khắp núi đồi cùng những tòa lâu đài trầm ngâm, cổ kính… Vào những ngày chớm hạ này, nơi đây còn có những vườn hoa cẩm tú cầu bung nở rực rỡ khiến nhiều du khách choáng ngợp, thích thú.
Đỉnh Mẫu Sơn cao 1541m, được bao bọc bởi một quần thể gần 80 ngọn núi lớn nhỏ. Đường lên đỉnh uốn lượn tạo cảm giác hưng phấn cho những ai thích khám phá những con đường nguyên sinh. Lên đến đỉnh Mẫu Sơn, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh rừng núi hoang sơ nằm trong màn sương mờ ảo và đắm chìm với khung cảnh thiên nhiên đầy hấp dẫn.
 
 
Hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc, nở rộ khắp đỉnh Mẫu Sơn.
Hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc, nở rộ khắp đỉnh Mẫu Sơn.
Đến Mẫu Sơn vào mùa này, du khách sẽ không khỏi bất ngờ trước hàng ngàn bông hoa cẩm tú cầu nở rộ, đủ màu sắc từ hồng phớt, xanh lam, xanh biếc cho đến tím nhạt ... được trồng dàn trải khắp đỉnh Mẫu Sơn. Không gì tuyệt vời hơn là cảm giác đứng giữa nơi giao nhau giữa trời và đất, đắm mình vào không gian của những đóa hoa cẩm tú, hít thở bầu không khí trong lành, hưởng trọn vẹn những điều tự nhiên nhất mà thiên nhiên ban tặng.
Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, hàng nghìn du khách đổ về đây ngắm cảnh, check-in cùng hoa cẩm tú cầu.
Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, hàng nghìn du khách đổ về đây ngắm cảnh, check-in cùng hoa cẩm tú cầu.
Hoa cẩm tú cầu được đưa lên trồng ở Mẫu Sơn từ những năm đầu thế kỷ XX. Loài hoa này còn gọi là dương tú cầu hay hoa tử dương… Hoa phát triển trong điều kiện nhiệt độ mát mẻ, cánh mỏng manh chen chúc, xếp lên nhau tạo thành từng chùm hoa to tròn và mọc dày thành khoảng rộng.
Với màu sắc dịu dàng, nhẹ nhàng trong cái nắng vàng ươm như mật, dưới nền trời xanh biếc, hoa cẩm tú cầu trở thành cái cớ để mỗi dịp cứ đúng độ tháng 5, tháng 6 người ta đổ về đây để bắt trọn những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên tạo vật.
Hoa được trồng chủ yếu trước những bậc thềm hay hiên nhà của những căn biệt thự cổ. Chính vẻ đẹp của loài hoa này đã làm nổi bật sự tương phản giữa những công trình cổ kính, rêu phong và những chùm hoa vừa kiêu sa, rực rỡ sắc màu lại vừa xen chút duyên dáng e lệ.
Du khách thích thú check in cùng hoa cẩm tú cầu trên đỉnh Mẫu Sơn.
Du khách thích thú check in cùng hoa cẩm tú cầu trên đỉnh Mẫu Sơn.
Chị Hải Hà (du khách đến từ Bắc Giang) cho biết, dịp nghỉ lễ 30.4 năm nay được nghỉ dài ngày nên cả gia đình lên Lạng Sơn thăm họ hàng, anh em. Được biết dịp này trùng với mùa hoa cẩm tú cầu bung nở khoe sắc rất đẹp nên hôm nay gia đình tôi lên đây chơi và ngắm hoa. Phong cảnh nơi đây đúng là tuyệt đẹp, không khí thì trong lành, mát mẻ, đúng là 1 chuyến đi ý nghĩa.
 
Mẫu Sơn trước đây là nơi nghỉ dưỡng của người Pháp. Du khách có thể thấy dấu tích qua những tòa biệt thự cổ nằm rải rác trên núi, một số chỉ còn lại bức tường đổ trên nền móng cũ. Tận dụng điều này, nhiều cơ sở được cho phép đã xây dựng khách sạn mới để phục vụ du lịch. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết ẩm ướt, những công trình này đều bị rêu phong, phủ một màu xưa cũ, cổ kính.
Xung quanh những tòa nhà này đều trồng hoa cẩm tú cầu và nhiều loại cây leo làm tăng phần lãng mạn. Du khách có thể đi bộ theo những con đường uốn quanh sườn núi hay lên đỉnh để quan sát các công trình nằm giữa không gian yên bình.
Liễu Chang (Danviet)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

null