(GLO)- Với giới sưu tầm cổ ngoạn ở Gia Lai, có trong tay một vài món đồ sứ ký kiểu đã được xem là thành tựu, còn “dám chơi” như nhà sưu tầm Bùi Văn Tuyên (số 336 Hùng Vương, TP. Pleiku) khi có hẳn bộ sưu tập thì chỉ có một.
(GLO)- Với những chiêu thức tinh vi, các đối tượng đã lừa bán đồ giả cổ cho một số người dân ở xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Người dân cần nêu cao cảnh giác để tránh bị lừa.
Đam mê với văn hóa dân gian, yêu thích sưu tầm đồ cổ, Hoàng Việt Anh không chỉ sở hữu bộ sưu tập đồ sộ mà còn nhiều lần hiến tặng hiện vật quý cho Bảo tàng tổng hợp Quảng Bình, trở thành nghệ nhân dân gian VN khi chỉ mới 23 tuổi.
(GLO)- Lựa chọn những quán cà phê mang phong cách hoài cổ, bạn không chỉ được thưởng thức cà phê ngon mà còn đắm mình vào một không gian xưa cũ. Sự pha trộn giữa hơi hướng đương đại và cổ điển luôn có sức hút riêng không thể cưỡng lại. Cà phê Phố núi Pleiku cũng đang bắt nhịp cùng xu hướng đó.
(GLO)- Với nhiều người thì việc sưu tầm đồ cũ, đồ cổ là “gàn dở“ khi bỏ công sức và khối tài sản lớn để mang về những vật… vô tri. Tuy nhiên, những con người ấy vẫn miệt mài, thầm lặng, say sưa với đam mê níu giữ một miền ký ức, một không gian tinh thần xưa cũ mà lịch sử không thể quay trở lại.
Một chiếc bình nhỏ bằng đất sét dùng để cho trẻ nhỏ uống sữa bò, dê hay cừu có niên đại từ thời Đồ Đồng cách đây hơn 3.000 năm đã được các nhà khoa học công bố.
Một gia đình ở Thụy Sĩ đã choáng váng khi biết, chiếc bát đựng những quả bóng tennis trong nhà lại có giá trị gần 4 triệu Bảng Anh (hơn 117 tỉ đồng), đủ để mua vài căn biệt thự có sân tennis.