Chương trình không chỉ giúp đỡ về vật chất mà còn trở thành “điểm tựa” tinh thần, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học tập, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.
Sinh ra chưa kịp cảm nhận hơi ấm của mẹ, Rơ Ô H’Tra (SN 2017, buôn Tul) đã phải sống trong cảnh mồ côi. Mẹ qua đời vì bạo bệnh khi H’Tra mới 2 tháng tuổi, cha em cũng bỏ đi ngay sau đó. Hiện H’Tra cùng anh trai 10 tuổi sống với bà ngoại cũng thuộc diện hộ nghèo. Tuổi cao, sức yếu, bà ngoại chỉ biết bám vào 6 sào ruộng lúa trước nhà, cuộc sống luôn thiếu thốn, chật vật. Dẫu vậy, bà vẫn cố gắng từng ngày với ước mong có thể lo cho các cháu một tương lai tốt đẹp hơn.

Bà Rơ Ô H’Yêt (SN 1954, bà ngoại của H’Tra) nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi có 5 người con, mẹ của H’Tra là con út. Sau khi lập gia đình, không may 4 người con của tôi mắc bệnh rồi lần lượt qua đời, để lại 4 đứa cháu thơ dại. Tôi đã bán nhiều ruộng vườn để chạy chữa cho các con nhưng ông trời không thương. Cháu H’Tra được Hội LHPN xã nhận đỡ đầu, hỗ trợ sách vở, cặp sách, nhu yếu phẩm vào đầu năm học. H’Tra đang học lớp 2, Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (xã Ia Broăi). Các cô trong Hội thường xuyên lui tới thăm hỏi, động viên để giúp các cháu vơi đi nỗi buồn, có thêm động lực học tập”-bà H’Yêt bày tỏ.
Tương tự, hoàn cảnh của em Nay H’Di (SN 2011, buôn Ia Rniu) cũng rất khó khăn. Khi chúng tôi đến thăm, em vừa trở về sau một buổi ghim thuốc lá thuê. Dù còn nhỏ tuổi, H’Di đã sớm phải tự lập, vừa đi học vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống. H’Di chia sẻ: “Vào mùa thu hoạch thuốc lá, buổi sáng em đi học, còn buổi chiều nếu không có tiết thì tranh thủ ghim thuốc lá thuê để kiếm tiền. Mỗi buổi, em ghim được 20 ghim, mỗi ghim được trả 3.000 đồng”.
H’Di là con út trong một gia đình nghèo có 4 anh chị em. Mẹ mất do bệnh viêm màng não khi em mới 5 tuổi, còn bố lấy vợ khác. 2 anh chị lớn đang làm công nhân ở tỉnh Đồng Nai, người anh thứ 3 nhập ngũ năm 2024. Hiện H’Di sống một mình và đang học lớp 8 tại Trường Tiểu học và THCS Quang Trung.
Thấu hiểu hoàn cảnh của em, từ năm 2021, Hội LHPN xã Ia Broăi đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ em tiếp tục đến trường. “Em sẽ nỗ lực học đến nơi đến chốn. Ước mơ của em là trở thành cô giáo mầm non. Vừa rồi, Nhà nước hỗ trợ gia đình em 1 con bò. Em cố gắng vừa học vừa chăm sóc để bò khỏe mạnh, lớn nhanh, giúp cải thiện cuộc sống”-H’Di nêu quyết tâm.

Thấu hiểu những khó khăn mà trẻ mồ côi, bất hạnh đang phải đối mặt, từ năm 2021, Hội LHPN xã Ia Broăi đã triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại địa phương. Chương trình không chỉ giúp các em tiếp tục đến trường mà còn trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm nghị lực để các em vươn lên trong cuộc sống.
Với tinh thần “của ít lòng nhiều”, vào đầu năm học, Hội LHPN xã Ia Broăi tổ chức tặng quà, sách vở, bút mực, cặp sách, nhu yếu phẩm và hỗ trợ các thủ tục cần thiết. Bên cạnh giúp đỡ về vật chất, Hội LHPN xã còn đóng vai trò như một người mẹ thứ 2 động viên, hướng dẫn các em trong học tập. Hội còn tích cực kết nối với các nhà hảo tâm, các đoàn từ thiện để mở rộng nguồn hỗ trợ, giúp các em có điều kiện sống tốt hơn.
Bà Kpă H’Yư-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Broăi-chia sẻ: “Từ năm 2021 đến nay, Hội nhận đỡ đầu và chăm sóc 7 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Việc làm này không chỉ giúp các em có điều kiện tốt hơn trong cuộc sống mà còn là nguồn động viên, tiếp thêm động lực để các em vươn lên, theo đuổi ước mơ. Đặc biệt, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã giúp nhiều em tránh nguy cơ bỏ học”.
Trước khi nhận đỡ đầu, Hội LHPN xã tiến hành rà soát thực tế để đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng. Mục tiêu của chương trình là đồng hành cùng các em đến năm 18 tuổi, với điều kiện các em tiếp tục theo học. Đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn, nếu các em tốt nghiệp THPT và có nguyện vọng học lên cao đẳng, đại học, Hội sẽ xem xét hỗ trợ thêm. Hội cũng mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để các em có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh, vững tin vào tương lai phía trước.