Đêm hội "Sắc thắm Pơ Lang"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 14-12, tỉnh Kon Tum tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch lần thứ 4 năm 2018 với sự tham gia của hơn 700 nghệ nhân đến từ các tỉnh Tây Nguyên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, An Giang và đại diện chính quyền, doanh nghiệp một số tỉnh của Nhật Bản, Hàn Quốc. 
Diễn ra từ ngày14-17/12, với hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch, xúc tiến đầu tư hấp dẫn, như: Lễ hội đường phố; Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian; Liên hoan văn hóa ẩm thực; Triển lãm di sản văn hóa; không gian mùa giữ rẫy và mỹ thuật, nhiếp ảnh tỉnh Kon Tum. Giới thiệu sản phẩm du lịch của các địa phương trong tỉnh và tỉnh bạn; giới thiệu, tổ chức tour du lịch dã ngoại khám phá các tuyến du lịch mới như chinh phục đỉnh Ngọc Linh, tham quan vườn sâm Ngọc Linh tại huyện Tu Mơ Rông, vườn Quốc gia Chư Mom Ray… 
Chương trình nghệ thuật tái hiện câu chuyện tình yêu gắn với hoa Pơ Lang. Ảnh: Sơn Tùng
Chương trình nghệ thuật tái hiện câu chuyện tình yêu gắn với hoa Pơ Lang. Ảnh: Sơn Tùng
Với chủ đề “Sắc thắm Pơ Lang”, đêm khai mạc để lại ấn tượng sân sắc cho người dân và du khách bằng không khí lễ hội của các dân tộc bản địa trên dãy Trường Sơn hùng vĩ; đến với đại ngàn huyền thoại và cùng chứng kiến sự thay đổi, phát triển của tỉnh Kon Tum.  
Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018 nhằm tôn vinh, quảng bá, giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh Kon Tum nói riêng, khu vực nói chung. Là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa, du lịch giữa các tỉnh trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Tây Nam bộ, quảng bá sâu rộng hơn nữa về văn hóa, con người, vùng đất Tây Nguyên, những đặc trưng văn hóa trong mạch nguồn di sản “Không gian văn hóa cồng chiêng”, về tiềm năng phát triển du lịch đến với Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, góp phần ổn định và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân các dân tộc trong khu vực.
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Nga- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum khẳng định: Đây là sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng của tỉnh Kon Tum  trong năm 2018, mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Sơn Tùng

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null