Đak Đoa: Mắc võng ngủ giữa rừng, 1 thanh niên bị rắn cắn tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mắc võng ngủ qua đêm ở giữa rừng, 1 thanh niên ở xã Hà Đông (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã bị rắn độc cắn dẫn đến tử vong.    
Người dân đưa thi thể anh Chop từ trong rừng về nhà Ảnh Hoài Thu
Người dân đưa thi thể anh Chop từ trong rừng về nhà. Ảnh: Hoài Thu
Chiều 23-7, UBND xã Hà Đông (huyện Đak Đoa) cho biết đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình anh Chop (SN 1994, trú tại làng Kon Ma Ha, xã Hà Đông).
Trước đó, ngày 21-7, anh Chop đi lên rừng lấy phong lan và hái măng tại khu vực làng Kon Jôt, xã Hà Đông cùng với 2 người dân (cùng ở làng Kon Jôt). Vì làm việc tới khuya nên nhóm của anh Chop không về làng mà mắc võng ngủ lại trong rừng. Giữa đêm tối, anh bị 1 con rắn độc (chưa rõ chủng loại) cắn. Nạn nhân sau đó được sơ cứu để đưa đi chữa trị tại cơ sở y tế; tuy nhiên đã tử vong. 
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

 Đồi chè Biển Hồ chỉ còn là ký ức?

Đồi chè Biển Hồ chỉ còn là ký ức?

(GLO)- Đồi chè Biển Hồ (thường gọi là Biển Hồ chè, nằm trên địa bàn xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) được thành lập vào khoảng năm 1925 dưới sự quản lý của người Pháp và là đồn điền chè đầu tiên ở Tây Nguyên. Nơi đây đã trở thành biểu tượng của nông nghiệp và văn hóa vùng đất này trong một thế kỷ qua.