Côn Đảo - điểm đến ngày càng hấp dẫn du khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Côn Đảo - ngục tù năm xưa, nay là một trong những điểm du lịch hấp dẫn của Việt Nam. Hiện, mỗi ngày Côn Đảo đón trung bình từ 350 đến 400 du khách.
 

Đường Tôn Đức Thắng, Côn Đảo.
Đường Tôn Đức Thắng, Côn Đảo.

Du khách đến Côn Đảo bằng hai phương tiện chính là máy bay và tàu thủy. Thời gian đi máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Côn Đảo là 45 phút. Nếu đi bằng phương tiện tàu thủy, du khách mất khoảng 12 giờ với điểm xuất phát từ Cát Lở, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cùng với việc quảng bá Côn Đảo trên các trang thông tin điện tử, Côn Đảo có gần 40 khách sạn, nhà nghỉ và hàng chục cơ sở lưu trú gia đình có khả năng phục vụ hơn 1.300 khách lưu trú/ngày đêm.

Hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt-Nga đang xây dựng Dự án Khu du lịch nghỉ mát Việt-Nga tại Bến Đầm với khối khách sạn 5 tầng. Du khách đến với Côn Đảo không chỉ được nghỉ dưỡng ở những bãi tắm tuyệt đẹp như Đầm Trầu, Hòn Cau, Hòn Tre, Bãi Cạnh, Đất Dốc mà còn được dịp hiểu thêm về lịch sử anh hùng của dân tộc khi chứng kiến hệ thống nhà tù khủng khiếp của Pháp, Mỹ với hệ thống những trại giam lớn, chuồng cọp… để giam giữ, tra tấn những tù chính trị Việt Nam yêu nước.

 

 

Năm 2012, nhà tù Côn Đảo được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.

“Khoảng 20.000 người Việt Nam yêu nước đã yên nghỉ tại đây, nghĩa là gần gấp ba lần số dân hiện đang sống trên Côn Đảo", chị Nguyễn Thị Yên Nguyệt một hướng dẫn viên du lịch ở Côn Đảo nói.

Nghĩa trang Hàng Dương ở Côn Đảo là một trong những điểm đến của rất đông du khách. Nơi đây chôn cất 1.921 chiến sỹ cách mạng, trong đó có Anh hùng lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu.

Chị Nguyễn Thị Yên Nguyệt cho biết thêm trong các loại hình du lịch ở đây, du lịch tâm linh cũng được nhiều người quan tâm.

Để phục vụ du khách tham quan và tìm hiểu nhiều hơn về quá trình đấu tranh của những người từ yêu nước ở Côn Đảo trong, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang xây dựng Nhà Bảo tàng Côn Đảo đàng hoàng hơn để trưng bày di tích và dự kiến sẽ khánh thành vào dịp Quốc khánh 2-9 năm nay.

Giám đốc Nhà bảo tàng Côn Đảo Lưu Văn Nhi cho biết bảo tàng phối hợp với Ban quản lý di tích nhà tù Côn Đảo trưng bày nội dung gắn liền với di tích nhà tù Côn Đảo. Những hiện vật này chúng tôi đã sưu tầm cả hàng chục năm nay. Nhà Bảo tàng chính là "địa chỉ đỏ" mà mọi người sẽ hướng về, tìm đến và giáo dục cho con cháu chúng ta”.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

null