Cô gái nghèo chống chọi với bệnh hở van tim

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 16 năm trước, bác sĩ chẩn đoán A Ái (SN 2001, làng Ea Luh, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) bị bệnh hở van tim 2 lá, hở van động mạch chủ. Từ đó đến nay, chỉ khi bệnh tái phát nặng, gia đình mới đưa em nhập viện vài ngày rồi lại về vì không có tiền để điều trị.
Một chiều tháng 9 trời mưa sũng nước, chúng tôi đến nhà thăm A Ái. Thấy có người tới thăm, bà A Na-mẹ em A Ái-vội thu gọn số vật dụng dùng để hứng nước dột, loay hoay tìm chỗ trải chiếu mời khách ngồi. Trò chuyện cùng chúng tôi, A Ái vừa thở dốc vừa nói với giọng đầy mệt mỏi: “Em bị hở van tim bẩm sinh, đau lắm. Nếu không được phẫu thuật sớm chắc em không chống chọi được nữa”.
 Em A Ái (bìa phải) và mẹ. Ảnh: Đ.Y
Em A Ái (bìa phải) và mẹ. Ảnh: Đ.Y
A Ái là con thứ ba trong gia đình 4 chị em, hoàn cảnh khó khăn nhất làng Ea Luh. 3 tuổi em đã mồ côi cha, một mình mẹ sớm hôm vất vả chăm lo các con. Không có đất sản xuất, mẹ làm đủ việc để có thu nhập, lo liệu cuộc sống gia đình. Thương mẹ, dù bệnh nặng nhưng A Ái vẫn đi chăn bò thuê, lớn hơn một chút thì đi giúp việc cho một số gia đình ở TP. Pleiku để kiếm tiền phụ giúp mẹ và thuốc thang cho bản thân.
Ngồi lặng lẽ một lúc, A Ái buồn rầu kể tiếp: Khi các bạn cùng trang lứa có thể đứng viết bảng và đạp xe đến trường thì em còn nhỏ xíu. Sức khỏe của em càng giảm sút mỗi khi bệnh tái phát. Nhà nghèo, lại mang bệnh nặng, em học đến giữa năm lớp 6 thì nghỉ. Đứa em út là A Lại năm nay lên lớp 5 cũng phải nghỉ học, hàng ngày đi làm thuê phụ mẹ lo cuộc sống gia đình. Hai chị lớn đã có gia đình ở Kon Tum nhưng hoàn cảnh cũng rất khó khăn. 
Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cái ăn cái mặc còn chưa lo đủ thì nói gì đến số tiền lớn để chữa bệnh. Mới đây, bệnh tái phát nặng, người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Các bác sĩ đề nghị gia đình cần sớm đưa A Ái đến Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh để phẫu thuật tim kịp thời thì mới có thêm cơ hội kéo dài sự sống. “Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói bệnh tim của em rất nặng, chi phí phẫu thuật hơn 100 triệu đồng. Nếu đồng ý phẫu thuật sớm thì nộp viện phí còn không thì phải chờ. Vậy nên hai mẹ con đưa nhau về chứ hiện gia đình không thể lo đủ tiền để phẫu thuật cho em”-A Ái chia sẻ.
Hàng ngày, nhìn con ôm ngực đau đớn, lòng quặn thắt mà không biết xoay xở thế nào, bà A Na chỉ còn biết than thở. “Con gái bị bệnh nặng, nhà nghèo nên những lúc nhập viện điều trị, mẹ con chỉ trông chờ cơm cháo từ thiện. Mình thương con lắm nhưng cũng không biết phải làm sao”-bà A Na bày tỏ.
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Huỳnh Thị Mỹ Duyên (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: “Bệnh nhân A Ái bị suy tim, hở van 2 lá, hở van động mạch chủ nặng, bệnh van tim hậu thấp. Vì nhà nghèo, không có điều kiện phẫu thuật nên bệnh ngày một nặng, phải thường xuyên nhập viện. Mong lắm những tấm lòng hảo tâm dang tay cứu giúp em lúc này”. Ông A Lê-Trưởng thôn Ea Luh thì cho biết: “Gia đình Ái thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn. Chúng tôi thường xuyên quan tâm, ưu tiên các suất quà hỗ trợ của Nhà nước, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Mong lắm sự  giúp đỡ của cộng đồng để Ái có cơ hội kéo dài sự sống”. 
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ em A Ái, số ĐT: 0769461387 hoặc Báo Gia Lai-số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (gặp chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu; số ĐT: 0943065095).
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.