Chư Păh: Bàn giao nhà “Mái ấm nông dân” cho hội viên khó khăn về nhà ở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 26-9, Hội Nông dân huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) bàn giao nhà “Mái ấm nông dân” cho gia đình hội viên Lê Thị Thanh (thôn 3, xã Nghĩa Hòa).
Đại diện các đơn vị tài trợ tại lễ bàn giao nhà cho bà Lê Thị Thanh (thôn 3, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh) là hội viên nông dân khó khăn về nhà ở. Ảnh: Đinh Yến

Đại diện các đơn vị tài trợ tại lễ bàn giao nhà cho bà Lê Thị Thanh (thôn 3, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh) là hội viên nông dân khó khăn về nhà ở. Ảnh: Đinh Yến

Căn nhà trao cho bà Thanh có diện tích 51 m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và công trình phụ, nền lát gạch hoa. Tổng kinh phí xây dựng trên 100 triệu đồng; trong đó, Hội Nông dân huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, chùa Phước Sơn hỗ trợ 22 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp, hội viên nông dân xã giúp gia đình 22 ngày công xây dựng.

Bà Thanh năm nay 73 tuổi, thường xuyên đau ốm; chồng mất sớm, hiện đang sống với người con trai út trong căn nhà tạm bợ. Được dọn vào ở trong căn nhà kiên cố, bà Thanh xúc động cảm ơn các đơn vị tài trợ đã giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Dịp này, các đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương cũng hỗ trợ thêm cho gia đình bà Thanh một số nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hàng ngày.

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

Nửa năm sau lũ, người dân Ia Tul vẫn mòn mỏi chờ sửa đường.

Người dân Ia Tul mòn mỏi chờ sửa chữa đường giao thông

(GLO)- Nửa năm sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi), nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch qua xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) vẫn bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân phải men theo đường ruộng để đi lại, còn xe chở hàng phải vòng xa gấp nhiều lần trong nỗi lo mùa mưa đang đến gần.

null