Chơi thiếu người, U22 Việt Nam vẫn thắng U22 Malaysia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ở lượt trận cuối Giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2024 tối 10-9, tuyển U22 Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm khi đánh bại U22 Malaysia với tỉ số 2-1, dù phải thi đấu thiếu người trong hiệp đấu thứ 2.

Trận đấu cuối cùng của U22 Việt Nam ở giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2024 là cuộc đọ sức với U22 Malaysia. Gặp đối thủ vừa sức cùng khu vực Đông Nam Á, U22 Việt Nam nhanh chóng giành được thế trận và có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ một tình huống cố định ở phút 22.

Tham gia tấn công ở tình huống đá phạt góc, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh băng vào dứt điểm cận thành mở tỉ số trận đấu cho U22 Việt Nam. Có lợi thế dẫn trước, đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh có bàn nâng tỉ số chỉ 5 phút sau đó. Từ pha phản công nhanh bên phía cánh phải, Đình Bắc xử lý bóng tốt và dứt điểm chuẩn xác nhân đôi cách biệt cho U22 Việt Nam.

Trong quãng thời gian bù giờ của hiệp 1, thủ thành Nguyễn Tân nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi phạm lỗi với cầu thủ Malaysia trong vòng cấm. Trên chấm đá phạt đền 11 m, Malaysia dễ dàng có bàn gỡ.

Bước sang hiệp hai, U22 Việt Nam kiên trì phòng ngự để bảo toàn tỉ số. HLV Đinh Hồng Vinh cũng có nhiều điều chỉnh chiến thuật lẫn nhân sự hợp lý, giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Với kết quả hai trận thua và một chiến thắng, U22 Việt Nam kết thúc CFA Team China 2024 ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

Theo Tường Phước (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tín hiệu tích cực từ đội tuyển U.22 Việt Nam

Tín hiệu tích cực từ đội tuyển U.22 Việt Nam

Đối đầu với một trong những đội tuyển trẻ mạnh nhất châu Á là U.22 Hàn Quốc nhưng đội tuyển U.22 VN đã không thể hiện một chút sợ hãi nào. Màn trình diễn của các cầu thủ trẻ không chỉ làm quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh hài lòng mà còn mang đến cho người hâm mộ rất nhiều hy vọng.

Người làm rạng danh võ cổ truyền Gia Lai

Người làm rạng danh võ cổ truyền Gia Lai

(GLO)- Võ sư cao cấp Nguyễn Tấn Đô-Phó Chủ tịch phụ trách Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh thuộc thế hệ vận động viên đầu tiên của Gia Lai. Trong làng võ thuật quốc gia, người được mệnh danh là “sóc núi Tây Nguyên” từng làm rạng danh thể thao tỉnh nhà với những thành tích vô tiền khoáng hậu.