U22 Việt Nam thua đáng tiếc trước chủ nhà Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chơi trên sân đối phương, U22 Việt Nam vẫn tạo ra thế trận lấn lướt U22 Trung Quốc song phải nhận thất bại 1-2 vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn "ngon ăn" ở trận ra quân CFA Team China 2024 tối 4-9.

U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh, có nòng cốt lực lượng gồm nhiều tài năng trẻ xuất sắc, từng khoác áo tuyển quốc gia. Tham dự giải đấu giao hữu CFA Team China 2024 diễn ra tại Trung Quốc, U22 Việt Nam không được đánh giá cao song suýt tạo bất ngờ trong ngày ra quân.

U22 Việt Nam

U22 Việt Nam

Tuy đội chủ nhà sớm có bàn thắng mở tỉ số nhưng U22 Việt Nam mới là đội kiểm soát thế trận, tạo ra những mảng miếng tấn công bài bản, lấn lướt đối phương. Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Đình Bắc được HLV Đinh Hồng Vinh giao trọng trách tổ chức tấn công cho U22 Việt Nam.

Thống kê toàn trận cho thấy U22 Việt Nam chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng cao hơn Trung Quốc và thậm chí có thể lật ngược tình thế, vươn lên dẫn trước đội chủ nhà ngay trong hiệp đấu thứ nhất. Các tình huống phối hợp triển khai tấn công của U22 Việt Nam nhuần nhuyễn, đa dạng, thể hiện rõ ý đồ của ban huấn luyện.

Sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, từ tình huống đá phạt cố định trước bóng 16,5m của Đình Bắc bóng bị hậu vệ đối phương phá ra ngay chân Quốc Việt và tài năng của "lò" Hoàng Anh Gia Lai dứt điểm gọn gàng gỡ hòa cho U22 Việt Nam.

Giải tỏa áp lực ghi bàn, đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh thi đấu khởi sắc và lấn lướt U22 Trung Quốc ở hiệp đấu thứ 2. Tuy nhiên, không chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng sau những lần dứt điểm trong thế "ngon ăn" khiến U22 Việt Nam trả giá đắt, phải nhận bàn thua sau tình huống phản công nhanh của U22 Trung Quốc ở phút 90.

HLV Đinh Hồng Vinh (thứ 4 từ trái) đánh giá cao chất lượng chuyên môn tại CFA Team China 2024

HLV Đinh Hồng Vinh (thứ 4 từ trái) đánh giá cao chất lượng chuyên môn tại CFA Team China 2024

Thua chung cuộc 1-2 nhưng U22 Việt Nam được đánh giá có đấu pháp chiến thuật tốt hơn, các cầu thủ trẻ của HLV Đinh Hồng Vinh chơi chững chạc, giàu thể lực và bản lĩnh hơn đối phương. Trong khi đó, U22 Trung Quốc "nghèo nàn" ý tưởng tổ chức tấn công, trung thành với những bài đánh biên sở trường.

HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao chất lượng chuyên môn của giải đấu với sự góp mặt của các đội bóng mạnh như Uzbekistan, Malaysia và chủ nhà Trung Quốc. "Đây là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trẻ của Việt Nam thi đấu cọ xát và có những trải nghiệm đáng quý cho sự phát triển của mình" - ông Vinh nói trong buổi họp báo.

Hai bàn thua của U22 Việt Nam xuất phát từ những tình huống mắc sai lầm khâu phòng ngự. Trong khi đó, hàng công của đoàn quân ông Đinh Hồng Vinh cần chắt chiu cơ hội, cải thiện khả năng dứt điểm chuẩn xác để có thành tích cao ở CFA Team China 2024.

Lúc 14 giờ 30 ngày 7-9, U22 Việt Nam sẽ so tài U22 Uzbekistan, trong khi chủ nhà Trung Quốc tiếp đón U22 Malaysia lúc 18 giờ 35 phút cùng ngày.

Theo Tường Phước (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

(GLO)- Mới 13 tuổi, Kpă H’Hà Mi (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) đã tạo nên kỳ tích khi giành được 3 huy chương ở Giải Kickboxing World Cup 2026 trên đất Thái Lan. Nữ võ sĩ Jrai của làng Lung Prông (xã Đức Cơ) đang là một trong những “hạt giống đỏ” đầy hy vọng của võ thuật Gia Lai.

Những bước chạy hướng về cộng đồng

Những bước chạy hướng về cộng đồng

(GLO)- Không chỉ là sân chơi thể thao, thời gian gần đây, các giải chạy tại Gia Lai đang dần trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn rèn luyện sức khỏe với gây quỹ vì cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh.

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

(GLO)- Với sự quan tâm đầu tư, cách thức tổ chức bài bản, linh hoạt và phù hợp với thực tế, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku) đã tạo dựng môi trường để học sinh rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá.

null