Chợ nổi top 10 thế giới ở Việt Nam ngày Tết có gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày cận Tết, không khí tại chợ nổi Cái Răng, TP. Cần Thơ trở nên nhộn nhịp hơn, khi hàng trăm tàu ghe chen chúc nhau trao đổi, mua bán hàng hóa. Chợ nổi Cái Răng được Tạp chí Rough Guide (Anh) bình chọn là 1 trong 10 khu chợ ấn tượng nhất thế giới.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, ngay từ sáng sớm, hàng trăm ghe tàu chở nông sản, hoa kiểng, thực phẩm thiết yếu đậu kín cả khúc sông. Tiếng máy nổ xình xịch cùng tiếng rao hàng í ới của thương hồ tạo nên không khí náo nhiệt. Cùng với đó, có nhiều tàu chở khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài tham quan, trải nghiệm chợ nổi - nét đặc trưng của vùng sông nước miền Tây.

Thông thường, tầm 6h30 sáng chợ nổi Cái Răng mới đông đúc, nhưng những ngày gần Tết này, chợ họp sớm hơn vì lượng hàng hóa tăng lên nhiều lần.

Ở chợ nổi cây bẹo mang nét đặc trưng, bẹo treo cái gì thì ghe bán thứ đó (dùng thân cây cao tầm 2-3m, thương hồ bán thứ gì thì treo trên mũi ghe cái đó) là người mua biết tìm đến chứ không cần phải phát loa hay rao hàng. Ở chợ tiếng rao hàng chủ yếu dành cho những người buôn bán như bún riêu, cà phê, vé số…

Điểm hấp dẫn của chợ nổi những ngày giáp Tết là những chiếc ghe chở đầy hàng. Mỗi chiếc ghe sẽ bán một món hàng khác nhau, từ hoa quả ngon lành tươi rói của miền Tây tới những đồ gia dụng cần thiết cho cuộc sống thường ngày.

Bà Nguyễn Thị Bé gắn bó hơn 30 gắn bó ở chợ nổi chia sẻ: “Năm qua rất ít khi về nhà, mong Tết là năm nay “trúng chợ” bán hết hàng sớm để còn về nấu cơm rước ông bà".

Chợ nổi những ngày gần Tết hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Chị Nguyễn Lan - du khách từ TPHCM - tham quan chợ nổi chia sẻ, cảm nhận được không khí chợ nổi rộn ràng, nhiều ghe chở đầy trái cây, rau củ, hàng hóa đủ màu sắc. Mang nét đặc trưng sông nước miền Tây bình dị và sung túc.

Một tiểu thương ở chợ nổi vui vẻ buôn bán ngày cuối năm.
Một tiểu thương ở chợ nổi vui vẻ buôn bán ngày cuối năm.

Chị Nguyễn Duy Kim Thanh - hướng dẫn viên du lịch ở chợ nổi Cái Răng - cho biết, trong những ngày gần tết ghe thuyền tấp nập trao đổi mua bán nhộn nhịp làm không khí sôi nổi, những hàng ghe bông cũng tập trung về nên chợ nổi thêm màu sắc sặc sỡ. Du khách đến đây có thêm một trải nghiệm mới, lạ chỉ có gần Tết mới có cảnh. Đặc biệt, du khách còn được trải nghiệm cảm giác ngồi trên chiếc ghe nhỏ chòng chành trên sông và thưởng thức những món ăn đặc sản của miền Tây.

Chợ nổi Cái Răng được hình thành từ tập quán sinh hoạt của người dân địa phương với nét sinh hoạt gắn liền với sông nước. Chợ được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, một trong những điểm đến hàng đầu của du khách khi đến với Cần Thơ. Chợ nổi Cái Răng còn được Tạp chí Rough Guide (Anh) bình chọn là một trong 10 khu chợ ấn tượng nhất thế giới.

Theo UBND quận Cái Răng, chợ nổi có khoảng 200 - 250 ghe, tàu mua bán, trao đổi hàng hóa, có lúc lên đến 300, 400 ghe (trong đó số lượng neo đậu cố định khoảng 150 chiếc, từ nơi khác đến khoảng 100 ghe). Hàng hóa của Chợ nổi Cái Răng như: Trái cây; rau củ quả; hoa, kiểng; hàng thủ công mỹ nghệ; hàng thực phẩm và thiết yếu.

Những hình ảnh chợ nổi Cái Răng ngày giáp Tết:

Thương hồ bán trái cây chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Hòa Hội.
Thương hồ bán trái cây chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Hòa Hội.
Điểm hấp dẫn của chợ nổi là những chiếc ghe chở đầy hàng. Mỗi chiếc ghe sẽ bán một món hàng khác nhau, từ hoa quả ngon lành tươi rói của miền Tây tới những đồ gia dụng cần thiết cho cuộc sống thường ngày. Ảnh: Hòa Hội.
Điểm hấp dẫn của chợ nổi là những chiếc ghe chở đầy hàng. Mỗi chiếc ghe sẽ bán một món hàng khác nhau, từ hoa quả ngon lành tươi rói của miền Tây tới những đồ gia dụng cần thiết cho cuộc sống thường ngày. Ảnh: Hòa Hội.
Nhịp sống hối hả những ngày giáp Tết ở chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Hòa Hội.
Nhịp sống hối hả những ngày giáp Tết ở chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Hòa Hội.
Du khách quốc tế chụp ảnh tại chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Hòa Hội.
Du khách quốc tế chụp ảnh tại chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Hòa Hội.
Chợ nổi Cái Răng được hình thành từ tập quán sinh hoạt của người dân địa phương với nét sinh hoạt gắn liền với sông nước, tạo nên giá trị văn hóa rất đặc sắc và được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Hòa Hội.
Chợ nổi Cái Răng được hình thành từ tập quán sinh hoạt của người dân địa phương với nét sinh hoạt gắn liền với sông nước, tạo nên giá trị văn hóa rất đặc sắc và được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Hòa Hội.
Chợ nổi Cái Răng là một trong những điểm đến hàng đầu của du khách khi đến với Cần Thơ. Ảnh: Hòa Hội.
Chợ nổi Cái Răng là một trong những điểm đến hàng đầu của du khách khi đến với Cần Thơ. Ảnh: Hòa Hội.
Chị Nguyễn Duy Kim Thanh - hướng dẫn viên du lịch ở chợ nổi Cái Răng - cho biết, trong những ngày gần tết ghe thuyền tấp nập trao đổi mua bán nhộn nhịp làm không khí sôi nổi, những hàng ghe bông cũng tập trung về nên chợ nổi thêm màu sắc rực rỡ.
Chị Nguyễn Duy Kim Thanh - hướng dẫn viên du lịch ở chợ nổi Cái Răng - cho biết, trong những ngày gần tết ghe thuyền tấp nập trao đổi mua bán nhộn nhịp làm không khí sôi nổi, những hàng ghe bông cũng tập trung về nên chợ nổi thêm màu sắc rực rỡ.
Gia đình thương hồ trên chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Hòa Hội.
Gia đình thương hồ trên chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Hòa Hội.
Chợ nổi Cái Răng có khoảng 200 - 250 ghe, tàu mua bán, trao đổi hàng hóa, có lúc lên đến 300, 400 ghe, trong đó số lượng neo đậu cố định khoảng 150 chiếc và từ nơi khác đến khoảng 100 ghe. Ảnh: Hòa Hội.
Chợ nổi Cái Răng có khoảng 200 - 250 ghe, tàu mua bán, trao đổi hàng hóa, có lúc lên đến 300, 400 ghe, trong đó số lượng neo đậu cố định khoảng 150 chiếc và từ nơi khác đến khoảng 100 ghe. Ảnh: Hòa Hội.

Theo Hòa Hội (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,7 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Người châu Á đến Việt Nam du lịch nhiều nhất, đạt gần 6 triệu lượt người nhờ chính sách thị thực thuận lợi và tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc.

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.

Tháng Tư ở thành phố mang tên Bác

Tháng Tư ở thành phố mang tên Bác

(GLO)- Một ngày giữa tháng Tư, tôi có chuyến thăm TP. Hồ Chí Minh. Như tín hiệu của vũ trụ, có điều gì đó thôi thúc tôi phải về với nơi mà 50 năm về trước, cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui của ngày đại thắng, thống nhất non sông.