Chiêm ngưỡng thác nước 3 tầng giữa đại ngàn Trường Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nép mình giữa dãy Trường Sơn hùng vĩ, từ lâu, thác nước A Nôr đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng nơi vùng cao A Lưới, Thừa Thiên-Huế.

Khí hậu vùng núi A Lưới mát mẻ quanh năm, có nhiều con suối, thác nước đẹp. Khi đến với H.A Lưới, du khách không thể bỏ qua địa điểm du lịch nổi tiếng, đó là thác nước A Nôr có 3 tầng liên hoàn cùng với dòng nước mát lạnh quanh năm.

A Nôr được ví như vẻ đẹp của thiếu nữ miền sơn cước. Ảnh: Hữu Tú

A Nôr được ví như vẻ đẹp của thiếu nữ miền sơn cước. Ảnh: Hữu Tú

Thác A Nôr cách trung tâm huyện khoảng 4 km về phía đông bắc, thuộc xã Hồng Kim. Ảnh: Hữu Tú

Thác A Nôr cách trung tâm huyện khoảng 4 km về phía đông bắc, thuộc xã Hồng Kim. Ảnh: Hữu Tú

Thác nước nằm trong khuôn viên Làng du lịch cộng đồng A Nôr với diện tích khoảng 10 ha. Ảnh: Hữu Tú

Thác nước nằm trong khuôn viên Làng du lịch cộng đồng A Nôr với diện tích khoảng 10 ha. Ảnh: Hữu Tú

A Nôr mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ. Thác nước có 3 tầng với các độ cao khác nhau, gồm: tầng 1 cao 8m, tầng 2 cao 60m và tầng cao nhất khoảng 120m. Thác A Nôr "khoác" lên mình một "bộ áo" nhiều màu sắc, màu đen sẫm của đá hay màu trắng xóa của dòng nước… Ảnh: Hữu Tú

A Nôr mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ. Thác nước có 3 tầng với các độ cao khác nhau, gồm: tầng 1 cao 8m, tầng 2 cao 60m và tầng cao nhất khoảng 120m. Thác A Nôr "khoác" lên mình một "bộ áo" nhiều màu sắc, màu đen sẫm của đá hay màu trắng xóa của dòng nước… Ảnh: Hữu Tú

Bà Kay (55 tuổi), du khách đến từ Mỹ lần đầu tiên đến với A Lưới. "Tôi cảm thấy thác nước A Nôr rất đẹp mắt, dòng nước mát lạnh tạo cho mọi người cảm giác thư thái…"- bà chia sẻ. Ảnh: Hữu Tú

Bà Kay (55 tuổi), du khách đến từ Mỹ lần đầu tiên đến với A Lưới. "Tôi cảm thấy thác nước A Nôr rất đẹp mắt, dòng nước mát lạnh tạo cho mọi người cảm giác thư thái…"- bà chia sẻ. Ảnh: Hữu Tú

Ngoài tắm thác, du khách còn được trải nghiệm và thưởng thức những món ăn truyền thống như gà nướng, bánh a quát, xôi nếp than... mang đậm hương vị của người dân tộc Pa Kôh, Tà Ôi... Ảnh: Hữu Tú

Ngoài tắm thác, du khách còn được trải nghiệm và thưởng thức những món ăn truyền thống như gà nướng, bánh a quát, xôi nếp than... mang đậm hương vị của người dân tộc Pa Kôh, Tà Ôi... Ảnh: Hữu Tú

Cầu treo A Vầu là điểm check-in yêu thích của du khách khi di chuyển đến thác A Nôr. Ảnh: Hữu Tú

Cầu treo A Vầu là điểm check-in yêu thích của du khách khi di chuyển đến thác A Nôr. Ảnh: Hữu Tú

Du khách thích thú khi tham quan tại thác nước 3 tầng A Nôr. Ảnh: Hữu Tú

Du khách thích thú khi tham quan tại thác nước 3 tầng A Nôr. Ảnh: Hữu Tú

Cung đường từ Huế đến A Lưới qua nhiều đèo dốc nhưng vẫn phù hợp nếu bạn "phượt" bằng xe máy. Để đến thác A Nôr, bạn theo quốc lộ AH1 lên hướng cầu Tuần và đi thẳng sẽ tới A Lưới. Khi đến trung tâm huyện A Lưới, bạn đi tiếp khoảng 3 km sẽ thấy bảng hướng dẫn vào thác A Nôr.

Năm 2017, thác nước A Nôr được khai thác, xây dựng cơ sở vật chất để trở thành điểm du lịch độc đáo của H.A Lưới. Hiện nay, du khách không còn lo ngại khi phải tìm chỗ dừng chân sau chuyến đi mệt mỏi. Du khách có thể lựa chọn một nơi lưu trú phù hợp ở các homestay dọc tuyến đường vào thác A Nôr.

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

null