Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 22-3, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Chư Pah phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức lễ phát động HMTN đợt I-2020. Kết quả, Ban tổ chức đã thu được 272 đơn vị máu đạt chuẩn nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu trong công tác khám-chữa bệnh.
Tại Nhà Thi đấu đa năng huyện Chư Pah, ngay từ sáng sớm đã có hàng chục người xếp hàng, lần lượt được cán bộ y tế đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe và phát khẩu trang rồi mới vào làm các thủ tục để hiến máu.
Theo ông Nguyễn Ngọc Quang-Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo vận động HMTN huyện: Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo HMTN huyện đã có văn bản chỉ đạo 14 xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể huyện vận động người dân tự nguyện hiến máu. Bên cạnh đó, Ban tổ chức phân bổ thời gian hiến máu trong ngày, rải đều mỗi đợt từ 10 đến 30 người, không tập trung cùng lúc quá 50 người, đồng thời phối hợp với đơn vị tiếp nhận máu đẩy mạnh tuyên truyền phòng-chống dịch Covid-19. Công tác tiếp nhận máu cũng luôn đảm bảo an toàn theo quy định.
Đông đảo người dân huyện Chư Pah tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: H.N
Đông đảo người dân huyện Chư Pah tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: H.N
Đến địa điểm hiến máu từ sớm, ông Nguyễn Huy Thiên-Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hòa-cho hay: “Ngoài việc tham gia hiến máu, lần này tôi còn vận động được 12 cán bộ, người dân của xã đăng ký. Đây là việc làm thiết thực thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái” của dân tộc ta, mong rằng phong trào sẽ lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân”. Còn chị Lương Thúy Nga-giáo viên Trường THPT Ia Ly, người có 9 năm liền tham gia HMTN thì chia sẻ: “Định kỳ hàng năm, huyện tổ chức 2 đợt hiến máu nhân đạo, tôi đều tham gia đầy đủ. Đây là nghĩa cử rất cao đẹp đúng với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại”. Năm nay, trong thời điểm cả nước đồng lòng cùng nhau phòng- chống dịch Covid-19, nhiều người bệnh đang rất cần những giọt máu của cộng đồng để được cứu chữa kịp thời. Vì vậy, còn sức khỏe là tôi còn hiến máu”.
Tuy lần đầu tiên tham gia HMTN nhưng chị Nguyễn Thị Trang (người dân tổ 4, thị trấn Phú Hòa) không chút lo lắng. “Dù trong tình hình dịch bệnh nhưng tôi thực sự thấy yên tâm với cách tổ chức. Người hiến máu được đo nhiệt độ cơ thể, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang. Khu vực lấy máu được chuẩn bị rất chu đáo, đảm bảo an toàn phòng dịch”-chị Trang nói.
Chia sẻ với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Quang cho hay: “Chúng tôi cũng rất lo ngại khi tổ chức tập trung đông người trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Tuy nhiên, được sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện và đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, buổi hiến máu đã thành công trên cả mong đợi”.
Nhiều người bất ngờ khi thấy anh Đoàn Hữu Phúc, là người khuyết tật, một mình lái xe tự chế tới điểm hiến máu để tham gia HMTN. Năm 2000, khi đang là công nhân Nhà máy Xi măng thuộc Công ty cổ phần Sông Đà Ia Ly thì anh bị tai nạn lao động. Nhờ được tiếp máu kịp thời nên anh qua cơn nguy kịch. Đây là lần thứ 4 anh Phúc tham gia HMTN.
HỒNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.