Niềm vui có thêm phòng học mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Giữa tiết trời tháng 3 khô nóng, chúng tôi đến thăm trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Siu Blễh (xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, Gia Lai). Ngôi trường nhỏ nằm sâu trong làng cách trung tâm thị trấn Chư Ty hơn 20 km. Dưới ngôi trường này, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của gần 220 em học sinh dân tộc thiểu số khi được học trong 3 phòng học mới được xây dựng.
Thầy Hồ Sĩ Lưu-Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Siu Blễh (PTDTBT THCS Siu Blễh), tâm sự: Trường học được đặt ngay giữa làng Klũ ( xã Ia Lang, huyện Đức Cơ) là làng khó khăn nhất của xã, học sinh gần 100% là dân tộc thiểu số nên chất lượng đầu vào còn thấp, phụ huynh còn lo mưu sinh nên chưa quan tâm đến việc học. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất gồm 9 phòng học đã cũ, trong đó có 3 phòng học đang chờ thanh lý. Thư viện, trang thiết bị còn thiếu nhiều các phòng học đều đã xuống cấp. Do đó, đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học của trường chưa cao.
Công trình phòng học 3 căn được xây dựng đã mang lại niềm vui cho học sinh và giáo viên Trường PTDTBT THCS Siu Blễh. Ảnh: N.T
Công trình phòng học 3 căn được xây dựng đã mang lại niềm vui cho học sinh và giáo viên Trường PTDTBT THCS Siu Blễh. Ảnh: N.T
Tháng 6 năm 2017, Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam-Chi nhánh Nam Gia Lai đã đầu tư xây dựng công trình “Nhà học 3 căn Trường PTDTBT THCS Siu Blễh”, với diện tích 230 mét vuông, cùng trang thiết bị đầy đủ, tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng. Sau hơn 5 tháng thi công, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 3 phòng học đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường. Từ khi có 3 phòng học khang trang, học sinh có thêm niềm phấn khởi, động lực khi đến trường. 
Em Rơ Châm Biết (Lớp 6B, Trường PTDTBT THCS Siu Blễh) vui mừng nói: “Được học trong phòng học mới, sạch đẹp em rất vui và mong muốn đến trường nhiều hơn. Chúng em không còn phải học ở các phòng học cũ, ẩm thấp. Em và các bạn sẽ cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, giữ gìn trường lớp sạch đẹp”.
Không chỉ mang lại niềm vui cho học sinh, thầy cô trong trường cũng rất phấn khởi. Bởi từ nay về sau, nhiều học sinh của trường đã yên tâm tập trung học tập, không lo nắng nóng, thiếu ánh sáng như trước. Thầy cô cũng bổ sung thêm những dụng cụ cần thiết, trang bị thêm phòng học, đầu tư sách vở để phòng học trở nên bắt mắt, tạo thêm hứng thú cho học sinh khi đến lớp.Cô Nguyễn Thị Thu Niềm (giáo viên Trường PTDTBT THCS Siu Blễh) cho biết: “Trước đây, thư viện ở phòng cũ chỉ với gần 7.000 đầu sách. Giờ có thêm phòng học mới, chúng tôi sử dụng 1 phòng vào làm thư viện, mở rộng thêm diện tích để thu thập các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, tranh truyện... để phục vụ nhu cầu của học sinh. Hiện, thư viện trường đã có gần 7.700 đầu sách, thu hút rất đông các em đến đọc sách. Ngoài đọc sách, các em còn được học trong những phòng học khang trang, thích thú khi lên lớp. Nhờ đó, thầy cô cũng đỡ vất vả hơn trong công tác duy trì sĩ số, vận động học sinh lên lớp”.
Học sinh thích thú khi được đọc sách trong thư viện mới, khang trang. Ảnh: N.T
Học sinh thích thú khi được đọc sách trong thư viện mới, khang trang. Ảnh: N.T

Em Nguyễn Thị Thúy Ngân (lớp 8A, Trường PTDTBT THCS Siu Blễh) chia sẻ: “Cứ đến giờ nghỉ giải lao là chúng em tranh thủ đến thư viện để đọc truyện tranh thư giãn. Từ ngày có thêm phòng học, thư viện mới, chúng em rất mong đến lớp sớm, cùng tập trung lại để được đọc thêm nhiều sách hay”.

Phòng học 3 căn đã phát huy hiệu quả, tạo thêm niềm phấn khởi cho các em, đáp ứng nhu cầu dạy và học của thầy trò trong trường. Đồng thời, góp phần thu hút học sinh đến trường trên địa bàn xã, tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường của toàn huyện. 
Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.