Gia Lai: Con tự rạch cổ vì cha mẹ “cuồng tín”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày gần đây, người dân tại thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa) râm ran chuyện cha mẹ vì mê tín dị đoan, muốn được làm “tiên” nên về nhà cầu cúng rồi có ý định giết con mình trước lúc “về trời”… Tuy nhiên, cũng có người nói, vợ chồng này bị “tẩu hỏa nhập ma” vì ngồi thiềng không đúng cách, rồi nghĩ đủ trò, con gái đầu bị trói cột để trừ tà ma… Sáng 1-11, chúng tôi có mặt tại đây để tìm hiểu thực hư?

Cột con để cúng “ma sim điện thoại”?

Người dân đồn là vậy nhưng qua thăm hỏi tại nơi “phát tin” chuyện xảy ra ở đâu và vợ chồng này là ai thì không một ai nói được mà chỉ nghe đồn, kể cả khi liên hệ với công an huyện Đak Đoa thì lãnh đạo này cũng bất ngờ vì chuyện này. Sau vài giờ tìm kiếm, thì Trưởng Công an huyện Đak Đoa, ông Hoàng Đình Hòa cho biết: chuyện mê tín và đứa con bị vết thương ở cổ là có, hiện sự việc đang được Công an thị trấn thụ lý, giải quyết.

 

H. tường trình việc cha mẹ cuồng tín bạo hành con tại cơ quan Công an. Ảnh: Nguyễn Giác
H. tường trình việc cha mẹ cuồng tín bạo hành con tại cơ quan Công an. Ảnh: Nguyễn Giác

Tại trụ sở Công an thị trấn Đak Đoa, ông Lê Hồng Sơn- Phó Trưởng Công an cho biết: Trưa 28-10, chúng tôi nhận được thông tin, tại khu phố 2, thị trấn Đak Đoa, vợ chồng Lê Đức Hành (41 tuổi) và Hoàng Thị Thủy (37 tuổi) đang làm trò ma quỷ, cột trói con mình để trừ tà ma. Tức tốc chúng tôi đến thì vợ chồng trên bỏ chạy khỏi nhà cùng đứa con 3 tuổi, trong nhà lộn xộn, giấy vở sổ thì bị ngâm nước, thứ thì bị vứt bỏ xuống giếng, còn đứa con gái đầu của vợ chồng này đang được đưa đi viện để cấp cứu vì vết rách sâu ở cổ do em tự rạch để chống lại hành vi cuồng tín của cha mẹ.

Theo những thông tin do vợ chồng Hành, Thủy khai nhận tại cơ quan Công an sau một ngày lẩn trốn thì: Nhiều tháng qua, trong nhà xảy ra nhiều chuyện nên bà Thủy tìm kiếm những thầy bói thật giỏi, địa chỉ được bà tin cậy ở tận Kỳ Anh (Hà Tĩnh), tại đây 2 viên thần dược được vị thầy bán với giá 400 ngàn đồng với lời căn dặn phải uống hết. Uống rồi bệnh không giảm mà “sự cuồng tín” của hai người ngày một trầm trọng hơn, họ đi tiếp nhiều nơi coi bói, chi trả số tiền không nhỏ và được mách nước “con gái (H. 17 tuổi- xin không nêu rõ họ tên- PV) đang giữ một chiếc “sim điện thoại” được người thân tặng trong đó có thuốc thư hại 2 người”.

Tức tốc, đôi vợ chồng này về nhà truy hỏi nhưng đứa con gái một mực cho rằng đó chỉ là “sim điện thoại” làm gì có tà thuật gì, dù đã bỏ số điện thoại cho mẹ tin nhưng nghĩ rằng những nội dung tà ma trong sim sẽ hại con gái, nên trưa ngày 28-10, vợ chồng Hành, Thủy đã chuẩn bị mọi thứ, ngay khi con gái vừa đi học về thì bắt trói vào cột nhà, dùng quần dài túm ống đổ đầy muối, gạo rồi chụp lên đầu, đổ nước đầy người để xua “ma sim điện thoại” ra khỏi người con mình. Trong lúc vùng vẫy, H. cởi được dây trói bỏ chạy thì bị cha đuổi theo để bắt về, đến vườn cao su, trước mặt có một bọc trong đó đựng dao ghép cao su nên H. lấy rồi tự cứa vào cổ mình để phản ứng lại hành động “cuồng tin” của cha mẹ mình.

 

Vết thương 12 mũi trên cổ H. Ảnh: Nguyễn Giác
Vết thương khâu 12 mũi trên cổ H. Ảnh: Nguyễn Giác

Tại cơ quan điều tra, ông Hành nhận tất cả hành vi vì mê tín dị đoan, coi bói về bạo hành con cái, riêng bà Thủy được cơ quan điều tra cho về vì có biểu hiện rối loạn tinh thần. Sáng 2-11, gia đình đã đưa bà Thủy đến điều trị tại Khoa Tâm thần- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Lời khai của đứa con bị bạo hành

Để hỏi rõ về hành vi cuồng tín của cha mẹ, sau thời gian lấy lại bình tĩnh, chiều 1-11, H. có mặt tại cơ quan công an và nói hết những hành động kỳ lạ của cha mẹ mình.

Theo lời kể của H., khoảng 5 ngày trước khi sự việc em bị cột chặt trong nhà để cha mẹ giải tà ma, thì nhà có 3 người khách (hai nam, một nữ mà em chưa hề biết) đến nhà để cúng. Khi đến họ mang theo hình thần, thánh cùng một tượng đất lạ, họ ở đây cúng cả ngày mới về, sau đó họ nói với nhau chuyện gì cháu không rõ.

Cũng theo lời H., vì mẹ Thủy tin rằng cháu đã bị một người cô tên Hoa tặng sim điện thoại để “bỏ thuốc thư” và “thư” mẹ cháu, nên đã đi coi bói để giải thuốc. Mẹ nói, trong nhà mình giờ có “tà ma” nặng lắm nên buộc cả nhà lau dọn sạch nhà cửa, riêng H. thì phải ra đứng ở góc vườn để quên những nội dung tà thuật do người tặng nhắn tin trong sim. Sau khi ra vườn đứng được một lúc thì ông Hành lại ra lôi H. vào nhà và bảo H. sinh ra trên đời để hại bố mẹ, chết đi là vừa, đồng thời dùng một chai mật ong, một chai nước mắm cùng một túi ni-lon không rõ chất gì gói trong giấy báo cũ hòa vào xoong đựng nước muối để nhúng tất cả các giấy tờ có chữ viết vào đấy, kể cả sổ đỏ, sách vở của H., nhiều thứ khác bị vứt bỏ xuống giếng.

Ngay sau đó, H. bị trói tay chân và bị lấy muối đổ lên đầu, do hết muối nên ông Hành đi mua, lúc này H. bảo em gái mình đang có ở nhà đưa cậy rựa để H. chết cho xong, nhưng em gái không chịu, tự cởi được dây trói, trong lúc bức xúc và hoảng loạn khi bố mình đuổi bắt, H. đã túm cây dao cứa vào bên phải cổ mình để tự tử.

Để tiếp tục làm rõ hành vi cũng như tìm ra những thầy cúng với những trò cuồng tín, cơ quan Công an huyện Đak Đoa phối hợp cùng các địa phương tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu và sẽ nghiêm trị đối với những người có hành vi truyền tà thuật, thông tin sai sự thật gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.