Gia Lai: Gần 21 tấn hàng ủng hộ người dân TP. Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 7-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa và huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã chuyển gần 21 tấn hàng ủng hộ người dân TP. Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Hơn 11 tấn hàng được cán bộ và Nhân dân thị xã Ayun Pa ủng hộ người dân Phường 3 (Quận 6, TP.Hồ Chí Minh) khắc phục khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh: Lê Đại
Cán bộ và Nhân dân thị xã Ayun Pa chuyển hơn 11 tấn hàng để ủng hộ người dân phường 3 (Quận 6, TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Lê Đại

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa đã đứng ra vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài thị xã tham gia ủng hộ lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Sau 1 tuần phát động (từ ngày 2-8 đến 7-8), Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa đã tiếp nhận được gần 11 tấn hàng, gồm 4 tấn gạo, hơn 6 tấn rau củ quả các loại và một số hàng hóa thiết yếu khác. Sáng 7-8, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 6 (TP. Hồ Chí Minh), Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa đã chuyển toàn bộ số hàng trên để ủng hộ bà con ở phường 3, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

Tại huyện Kbang, được sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã đứng ra vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ lương thực, thực phẩm hỗ trợ cho người dân TP. Hồ Chí Minh. Đến ngày 7-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tiếp nhận gần 10 tấn rau củ quả các loại như: bí đỏ, bí xanh, dưa leo, bầu, rau cải thìa, đậu cu ve, củ cải, cà chua… với trị giá hơn 65 triệu đồng. Toàn bộ số hàng trên đã được Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn tiếp nhận và phân phối đến bà con có hoàn cảnh khó khăn, khu vực phong tỏa, các bếp ăn thiện nguyện tại TP. Hồ Chí Minh.

LÊ ĐẠI

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.