Nồi cháo ấm tình thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gần 3 năm nay, Câu lạc bộ (CLB) Máu nóng Gia Lai đều đặn thực hiện chương trình “Nồi cháo tình thương” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đóng góp không nhỏ vào sự thành công của chương trình là đội ngũ tình nguyện viên, đặc biệt là các bạn sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai.
Gần 3 năm qua, cứ 2 giờ sáng thứ bảy hàng tuần, các thành viên của CLB và sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai lại tập trung đến nhà số 466 đường Lê Duẩn (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) để nấu cháo. Nguyên liệu được các thành viên CLB mua từ tối hôm trước, luôn tươi ngon và bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Khi bếp đỏ lửa, mọi người phân chia công việc cụ thể: người vo gạo, người băm thịt, người thái rau củ quả…, gian bếp nhỏ tràn ngập tiếng cười nói của các bạn trẻ. “Khi tham gia hoạt động nấu cháo cùng CLB, không phải bạn sinh viên nào cũng biết cách nấu. Bởi nấu bằng nồi to, khối lượng nhiều nên không đơn giản chút nào. Nhưng được sự hướng dẫn của các anh chị trong CLB, chúng em đã quen dần rồi thuần thục”-sinh viên Lê Doãn Trung (Khoa Chăn nuôi-Thú y) chia sẻ. Bình quân mỗi “Nồi cháo tình thương” trị giá 1,2-1,5 triệu đồng, được duy trì nhờ sự đóng góp, ủng hộ của các Mạnh Thường Quân. Trong tháng 6-2020, mỗi lần nấu cháo, các bạn sinh viên Khoa Chăn nuôi Thú y đã đóng góp khoảng 700.000 đồng để chung sức thực hiện. 
5 giờ sáng, các bạn trẻ vận chuyển những suất cháo đã được đóng gói sẵn đến trước Khoa Dinh dưỡng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thay vì phát phiếu nhận cháo, họ tản ra các khoa và mời mọi người ra nhận cháo miễn phí. Tất bật phát cháo cho mọi người, các bạn trẻ không giấu được niềm vui dù trán lấm tấm mồ hôi.
Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai phát cháo cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: T.B
Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai phát cháo cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: T.B
Tiếp đó, các thành viên của “Nồi cháo tình thương” còn mang cháo đến phát tận tay các bệnh nhân đang nằm điều trị tại Khoa Lão của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sự nhanh nhẹn, gần gũi của các bạn trẻ đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với bệnh nhân. Chỉ trong vòng 30 phút, 450 suất cháo miễn phí đã hết vèo. Cầm suất cháo nóng hổi trên tay, bà Ksor Muy (làng Sung Tung Le, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) cho hay: “Con trai mình nằm viện 10 ngày rồi, nhà nghèo mà tiền thuốc thang, đi lại và ăn uống của 2 mẹ con khá nhiều. Có các cháu phát cháo ngon như thế này, mình thấy ấm lòng lắm”.
Dù bận rộn việc học và làm thêm nhưng mỗi đợt nấu cháo luôn có 8-12 bạn sinh viên tham gia. Bạn Đồng Thùy Dương-Khoa Chăn nuôi-Thú y bày tỏ: “Những suất cháo tuy nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn vì hầu hết bệnh nhân ở đây đều đang điều trị dài ngày, tốn nhiều chi phí. Chúng em rất vui khi chính tay mình nấu cháo, trao từng suất cháo cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Tham gia hoạt động ý nghĩa này, chúng em hiểu thêm giá trị của sự yêu thương và sẻ chia”.
Anh Trần Vũ-Chủ nhiệm CLB Máu nóng Gia Lai-cho biết: “Chúng tôi rất vui khi duy trì được chương trình ý nghĩa này trong nhiều năm qua. Đặc biệt, nhờ có sự chung sức của sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai, nồi cháo mỗi buổi sáng thứ bảy được thực hiện thuận lợi, nhanh chóng hơn. Ngoài nấu cháo, trong trường hợp có bệnh nhân cần máu khẩn cấp, chỉ cần gọi điện là các em đều có mặt ngay để hiến máu. Sự năng động và nhiệt huyết của các bạn trẻ thật đáng khen ngợi” .
THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.