Bố mẹ nghèo nuôi con bị tai nạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trên chiếc giường bệnh ở Khoa Ngoại Thần kinh sọ não (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), em Siu Tho (16 tuổi, làng Mook Đen, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) vẫn còn lúc tỉnh lúc mê sau 1 tháng bị tai nạn giao thông. Chị Siu Hồng đã nhiều đêm chưa có được một giấc ngủ trọn vẹn, ngày đêm túc trực chăm sóc với mong ước con mình khỏe mạnh trở lại.

 

  Chị Siu Hồng chăm con tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: H.T
Chị Siu Hồng chăm con tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: H.T

Trò chuyện với chúng tôi, chị Hồng nói trong nước mắt: “Sáng 28-10, Tho đi cạo mủ cao su sớm cùng bố mẹ. Buổi chiều, trên đường đi làm về, cháu bị tai nạn giao thông. Vụ va chạm với xe máy khiến cháu văng xuống đường, bị chấn thương sọ não, gãy xương vai, bất tỉnh”. Siu Tho được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật xương vai, riêng chấn thương ở vùng đầu thì dùng thuốc tan máu bầm. Tuy nhiên, đến nay Tho vẫn lúc tỉnh lúc mê. Theo bác sĩ Nguyễn Thành Duy, ngoài những thương tích trên, Tho còn bị chấn thương ngực kín. “Quá trình phục hồi sẽ tốn kém khá nhiều tiền bạc. Đó là còn chưa kể chấn thương sọ não là dạng chấn thương khó xác định thời gian người bệnh thực sự hồi phục”-bác sĩ Duy nói.

Kể về hoàn cảnh gia đình, chị Hồng chua xót: “Vợ chồng mình nhận khoán 3 ha cao su của Công ty TNHH một thành viên 72 (Binh đoàn 15) nhưng mấy năm nay giá mủ thấp, thu nhập bấp bênh. Chồng mình cũng 2 lần bị tai nạn giao thông bị gãy chân phải, giập quai hàm. Dù sức yếu nhưng ngoài thời gian cạo mủ anh còn tranh thủ đi làm thuê. Từ khi Tho bị tai nạn, mình lên đây chăm con, gánh nặng cuộc sống đều dồn lên vai anh. Ngoài công việc, anh phải chạy đi chạy về để còn lo cho 3 đứa con ở nhà”. Anh Ksor Viên tâm sự: “Từ lúc đưa con lên bệnh viện, 2 vợ chồng đã phải đi khắp làng, chạy vạy hỏi vay từng người, tổng cộng được 20 triệu đồng nhưng tới nay đã cạn. Nhìn con nằm đó mà lòng đau như cắt”. 

Bà Phạm Thị Lụa-điều dưỡng viên khoa Ngoại Thần kinh sọ não-xác nhận: “Bệnh nhân Tho điều trị đến nay đã tròn 1 tháng.  Hoàn cảnh gia đình khó khăn quá mà cháu lại không có thẻ bảo hiểm y tế. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình Tho sớm vượt qua cơn hoạn nạn”.

Mọi sự hỗ trợ cho Siu Tho xin liên hệ bà Phạm Thị Lụa-điều dưỡng viên khoa Ngoại Thần kinh sọ não (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), số ĐT: 0337899837; hoặc gửi về Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).

HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.