Cảnh nghèo 3 mẹ con chị Yun

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cách trụ sở UBND xã Ia Nhin (huyện Chư Pah) hơn 2 km là căn nhà của 3 mẹ con chị Rơ Châm Yun (30 tuổi) ở làng Bàng. Chị Yun đang sống rất khổ sở: không đất sản xuất, không nghề nghiệp, không điện nước sinh hoạt.

Chị Yun nghẹn ngào kể: Năm 2009, chị và chồng là Rơ Châm Hyuih nên duyên vợ chồng. Họ chịu thương chịu khó, làm thuê cuốc mướn, tích cóp mua được 50 m2 đất dựng tạm cái chòi để ở, rồi mua thêm 2 sào ruộng làm lúa nước và đất trồng 150 cây cà phê. Dù không mấy dư dả nhưng cuộc sống gia đình chị khá bình yên. Cho đến sáng 3-11-2016, anh Hyuih đi nhậu với bạn bè trong làng rồi to tiếng cãi vã, đánh nhau với Hyoih. Sau đó, Hyuih bỏ về nhà và đến tối thì Hyoih chết. Chồng phải đi tù 5 năm, gia đình chị dần khánh kiệt do phải bồi thường cho gia đình Hyoih. 

 

Mẹ con chị Yun bên căn nhà của mình.     Ảnh: Đ.Y
Mẹ con chị Yun bên căn nhà của mình. Ảnh: Đ.Y

Căn nhà nhỏ được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng 7 năm về trước giờ cũng đã xuống cấp, chẳng có gì đáng giá ngoài 2 cái xoong nhôm để nấu ăn hàng ngày và một chiếc chiếu. Tình cảnh ấy khiến ai trong làng cũng không khỏi chạnh lòng. Chồng bị phạt tù, một mình chị Yun tất bật làm lụng nuôi 2 con nhỏ, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ mới 18 tháng tuổi. “Do không có đất sản xuất, không nghề nghiệp nên chị Yun chỉ còn cách đi làm thuê. Có hôm chị đi mót mủ cao su được 20-30 ngàn đồng/ngày. Có ngày trời mưa không đi mót mủ, làm thuê, chị lại gửi con nhỏ để vào rừng kiếm rau củ sống qua ngày. Từ ngày chồng đi tù, chị Yun cũng trở nên ít nói, sống lặng lẽ”-ông Rơ Châm Chiuh-Phó Bí thư chi bộ làng Bàng, chia sẻ.

Trưởng thôn Rơ Châm Nhur chia sẻ: “Đoàn từ thiện, tổ chức, cá nhân hảo tâm nào về giúp thì làng đều có phần dành cho mẹ con chị Yun. Thương hoàn cảnh 3 mẹ con nhưng làng khó khăn quá. Thật ái ngại khi con lớn của chị Yun là cháu Siu Điêm đến 8 tuổi mới đi học Mẫu giáo. Mong các nhà hảo tâm rộng lòng giúp đỡ phần nào cho gia đình chị”.

Mọi sự hỗ trợ cho gia đình chị Yun xin gửi về ông Rơ Châm Chiuh-Phó Bí thư chi bộ làng Bàng-ĐT: 0988854320; Báo Gia Lai, số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (hoặc liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT 0943065095).

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.