'Bức Tường' trở lại ấn tượng sau 9 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Rock concert mới nhất của ban nhạc Bức Tường cuốn hút khán giả không chỉ với những ngôi sao tên tuổi, mà còn bởi những nhân tố tươi mới khác. 
Live concert "Đường đến ngày vinh quang" của ban nhạc Bức Tường diễn ra tối 2/4 tại Dinh Thống Nhất (TPHCM) mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho hàng nghìn khán giả trẻ.
Kể từ sau show "Dấu ấn", phải mất đến 9 năm thì Bức Tường mới trở lại với khán giả TPHCM bằng đêm nhạc mới nhất này.
Cuộc trở lại lần này, bên cạnh thủ lĩnh - guitarist Trần Tuấn Hùng, ban nhạc mang đến những cái tên nổi bật như Phạm Anh Khoa, rapper KraziNoyze, Việt Lâm (quán quân cuộc thi Bức Tường cover 2018), Thỏ Trauma (thành viên đội quán quân Rock Việt mùa đầu tiên - Metanoia), Giấy Gấp band, Minh Thạch...
Những khoảnh khắc đáng nhớ tại live concert "Đường đến ngày vinh quang"

Đông đảo bạn trẻ đến theo dõi show diễn của Bức Tường.
Đông đảo bạn trẻ đến theo dõi show diễn của Bức Tường.
Cũng như những chương trình kỷ niệm trước đó, Bức Tường mang đến cho hàng nghìn khán giả có mặt một đêm nhạc vừa "sướng tai, đã mắt" qua hàng loạt tác phẩm mang dấu ấn cố nhạc sĩ Trần Lập và thương hiệu của ban nhạc rock hàng đầu Việt Nam.
Sau màn khởi động của ban nhạc Giấy Gấp, rocker Phạm Anh Khoa cùng các thành viên Bức Tường lần lượt "khoản đãi" công chúng yêu nhạc rock bằng chính tinh thần biểu diễn nhiệt huyết, bùng cháy của mình.

 

Phạm Anh Khoa
Phạm Anh Khoa "đốt cháy" không gian đêm nhạc bằng những bản hit huyền thoại của Bức Tường như: Ra khơi, Người đàn bà hóa đá, Những chuyến đi dài...

Guitarist Tuấn Hùng bên chiếc micro tưởng nhớ cố thủ lĩnh Trần Lập.
Guitarist Tuấn Hùng bên chiếc micro tưởng nhớ cố thủ lĩnh Trần Lập.

Quán quân Bức tường cover 2018 Việt Lâm trong đêm nhạc tối 2/4.
Quán quân Bức tường cover 2018 Việt Lâm trong đêm nhạc tối 2/4.

Live concert cuốn hút đông đảo khán giả đến phút cuối bởi những phong vị riêng có lẫn yếu tố tươi mới.
Live concert cuốn hút đông đảo khán giả đến phút cuối bởi những phong vị riêng có lẫn yếu tố tươi mới.
Ngay sau đêm nhạc, chia sẻ với Tiền Phong, guitarist Trần Tuấn Hùng - thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường – cho rằng đây là giai đoạn mà rock Việt có sự thay đổi rất lớn, xuất hiện một thế hệ rocker mới, trẻ trung, tài năng, nhiệt huyết.
Tuấn Hùng nhìn nhận, chính cuộc thi Rock Việt vừa rồi là cơ hội để Bức Tường hay các rocker thành danh, các ban nhạc cựu trào khác tạo nên sân chơi để các ban nhạc trẻ có điều kiện tiếp xúc với khán giả nhiều hơn.
“Qua những sân chơi thế này, các bạn sẽ trưởng thành hơn và khán giả sẽ được tiếp cận họ. Và một thế hệ rocker mới xuất hiện. Sự giao lưu và kế cận rất quan trọng đối với bất cứ một hoạt động âm nhạc, thể thao... vì mục tiêu kế thừa và phát triển”, thủ lĩnh Bức Tường bày tỏ.
Trần Tuấn Hùng cho biết, nếu điều kiện cho phép, Bức Tường muốn biểu diễn nhiều hơn nữa bởi “hiện giờ Bức Tường đang rất sung sức, vẫn có thể biểu diễn ở TPHCM và các tỉnh thành khác”. “Tôi hy vọng trong thời gian tới chúng tôi có được những tour biểu diễn để nối tiếp những hoạt động vừa qua, góp phần tạo được một môi trường rock lành mạnh, mới mẻ cho thế hệ trẻ”, anh nói thêm.
Nhìn qua một số khoảnh khắc ấn tượng trong live concert "Đường đến ngày vinh quang" của ban nhạc Bức Tường:

 
Các rocker mang đến bầu không khí cuồng nhiệt cho khán giả qua từng ca khúc thể hiện.
Các rocker mang đến bầu không khí cuồng nhiệt cho khán giả qua từng ca khúc thể hiện.

Tại cuộc hội ngộ lần này, Phạm Anh Khoa và Việt Lâm cùng mashup hit Mắt đen - Bông hồng thủy tinh và gửi tặng khán giả những sáng tác đình đám khác của cố nhạc sĩ Trần Lập.
Tại cuộc hội ngộ lần này, Phạm Anh Khoa và Việt Lâm cùng mashup hit Mắt đen - Bông hồng thủy tinh và gửi tặng khán giả những sáng tác đình đám khác của cố nhạc sĩ Trần Lập.

Minh Thạch (Nòw) trong đêm nhạc.
Minh Thạch (Nòw) trong đêm nhạc.

Đoạt ngôi quán quân Rock Việt mùa đầu tiên, thành viên Thỏ Trauma (đội Metanoia) có dịp lần đầu đứng biểu diễn cùng Bức Tường.
Đoạt ngôi quán quân Rock Việt mùa đầu tiên, thành viên Thỏ Trauma (đội Metanoia) có dịp lần đầu đứng biểu diễn cùng Bức Tường.

Live concert khép lại với ca khúc chủ đề
Live concert khép lại với ca khúc chủ đề "Đường đến ngày vinh quang".

Khán giả say mê thưởng thức đêm nhạc đến phút cuối.
Khán giả say mê thưởng thức đêm nhạc đến phút cuối.

Vừa nhận được bằng đại học của Trường Đại học RMIT, Trần An Bình liền chạy tới Dinh Thống Nhất xem show của Bức Tường.
Vừa nhận được bằng đại học của Trường Đại học RMIT, Trần An Bình liền chạy tới Dinh Thống Nhất xem show của Bức Tường. "Nhờ nghe những bài hát của ban nhạc nên mình có thêm động lực để học tập", An Bình nói.

Một khán giả nhỏ tuổi ghi lại khoảnh khắc biểu diễn của các nghệ sĩ trên sâu khấu.
Một khán giả nhỏ tuổi ghi lại khoảnh khắc biểu diễn của các nghệ sĩ trên sâu khấu.

Cả nhà chụp ảnh với ca sĩ thần tượng.
Cả nhà chụp ảnh với ca sĩ thần tượng.

Bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm cùng guitarist Tuấn Hùng sau khi chương trình kết thúc.
Bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm cùng guitarist Tuấn Hùng sau khi chương trình kết thúc.

Là fan của ban nhạc Bức Tường 8 năm nay, Nghiêm Thu Hương và em trai cùng các thành viên trong FC Hà Nội đã bay vào TPHCM để trực tiếp xem các thần tượng trình diễn.
Là fan của ban nhạc Bức Tường 8 năm nay, Nghiêm Thu Hương và em trai cùng các thành viên trong FC Hà Nội đã bay vào TPHCM để trực tiếp xem các thần tượng trình diễn.
"Lúc nào bọn mình cũng hạnh phúc khi nhìn thấy các anh biểu diễn trên sân khấu. Và tụi mình luôn mong show sẽ dài hơn, có nhiều những bài hát bất hủ hơn, được thấy chữ Bức Tường to hơn trên sân khấu", Thu Hương chia sẻ.

Thủ lĩnh Bức Tường - guitarist ký tặng khán giả sau đêm nhạc.
Thủ lĩnh Bức Tường - guitarist ký tặng khán giả sau đêm nhạc.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa giao lưu cùng các bạn trẻ yêu rock.
Ca sĩ Phạm Anh Khoa giao lưu cùng các bạn trẻ yêu rock.

Các nghệ sĩ
Các nghệ sĩ "xõa" cùng khán giả trong những khoảnh khắc cuối của live concert.
Theo Ngô Tùng - Phong Nguyễn - Cương Trần (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động của phố núi Gia Lai, bên cạnh các dòng nhạc hiện đại như pop, rock, rap..., những giai điệu nhạc cách mạng vẫn ngân vang từ những người trẻ. Đối với họ, hát nhạc đỏ là một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc.

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Vào đúng dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV đặc biệt gồm “Quê hương Việt Nam tôi” và “Tôi yêu Việt Nam”. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa nữ ca sĩ gửi tặng khán giả, đồng thời bày tỏ tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc thông qua âm nhạc.

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

(GLO)- Lê Hạ Anh (SN 1995, quê Gia Lai) là nữ chính duy nhất trong “Mưa đỏ”-bộ phim chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có dịp trò chuyện cùng cô để nghe chia sẻ về vai diễn này cũng như những dự định sắp tới.

MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Tùng Dương đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu

MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Tùng Dương đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu

(GLO)- MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của ca sĩ Tùng Dương đã tạo nên cơn sốt mới trong làng nhạc Việt khi đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu. Việc làm mới ca khúc vốn đã đạt tỷ view trước đó là một nỗ lực lớn của nam ca sĩ, khẳng định đẳng cấp của giọng ca divo này.

Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

(GLO)- Ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, bộ phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền thu hút đông đảo khán giả, khơi gợi nhiều cảm xúc đẹp về giá trị của hòa bình, độc lập.

null