Binh đoàn 15: Trao Nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong hoạt động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” được Binh đoàn 15 tổ chức phát động thi đua rộng khắp trong toàn đơn vị.

Ảnh: Văn Thiền
Ảnh: Văn Thiền

Sáng 7-7, trên địa bàn phường Yên thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Bệnh viện Quân y 15, Trường Trung cấp Nghề số 15, Xí nghiệp Khảo sát thiết kế (Binh đoàn 15), 3 đơn vị đã phối hợp với nhau phát động quyên góp trong toàn đơn vị mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động 1 ngày lương cơ bản xây dựng cho gia đình bà Vũ Thị Thốn có chồng là liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tổng số tiền quyên góp được của Bệnh viện Quân y 15 là 25 triệu đồng, Trường Trung cấp Nghề số 15 là 13,5 triệu đồng, Xí nghiệp Khảo sát thiết kế 11,5 triệu đồng; ngoài ra bà con nhân dân tổ dân phố 1, phường Yên thế nhận thấy nghĩa cử cao đẹp tham gia đóng góp 5,7 triệu đồng; các tổ chức quần chúng (Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ) chủ động 55 ngày công lao động và gia đình bỏ thêm 62 triệu đồng để xây dựng cho ngôi nhà khang trang. Ngôi nhà được lợp mái tôn và lát gạch hoa hoàn thiện gồm: 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, công trình điện, nước, phòng vệ sinh khép kín, tổng diện tích sử dụng 60 m2.

Ngôi nhà tuy nhỏ, nhưng là nghĩa cử cao đẹp trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động 3 đơn vị và nhân dân trên địa bàn. Đây là ngôi nhà 35 trong đợt phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ do Binh đoàn tổ chức từ tháng 5-2017 đến nay.

Văn Thiền

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.