Bị tố 'đạo' phim Oscar, ê kíp 'Cái giá của hạnh phúc' nói gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mới đây, cư dân mạng xôn xao bộ phim điện ảnh sắp ra mắt của diễn viên Thái Hòa "Cái giá của hạnh phúc" có phần giống, thậm chí là "đạo nhái" Ký sinh trùng- một bộ phim đoạt giải Oscar nổi tiếng trước đây.
Cái giá của hạnh phúc

Cái giá của hạnh phúc

Tham gia đường đua ra rạp vào dịp Lễ 30-4, bộ phim điện ảnh mới nhất của diễn viên Thái Hòa "Cái giá của hạnh phúc" (đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm), thu hút sự chú ý khi tung bản poster đầu tiên.

Bộ phim chưa ra mắt đã tạo "sóng" mạng xã hội khi quy tụ dàn diễn viên "nặng ký" gồm NSUT Hữu Châu, "ông hoàng phòng vé" Thái Hòa, nghệ sĩ Quang Minh, siêu mẫu Xuân Lan, em gái Trấn Thành - diễn viên Uyển Ân, diễn viên- người mẫu- nhà thiết kế Trương Thanh Long, Lâm Thanh Nhã, người mẫu Bé Quyên,…

Poster đầu tiên của bộ phim ít nhiều tạo ấn tượng nhưng cư dân mạng cũng nhanh chóng "soi" giống với poster phim "Ký sinh trùng" - siêu phẩm từng thắng giải Oscar 2020.

Cụ thể, dàn cast bộ phim vừa chia sẻ một ấn phẩm truyền thông, nhằm quảng bá cho dự án mới. Trong ảnh, các diễn viên chính như Thái Hòa, Uyển Ân, Xuân Lan... đứng trước sân của một căn biệt thự. Bên dưới chân họ là bãi cỏ xanh rì, các diễn viên gây chú ý bởi thần thái cuốn hút.

Hình ảnh trên thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng ngay sau khi được lan truyền. Trong đó, ngoài đánh giá tích cực cho nhan sắc, khí chất dàn diễn viên, một số ý kiến cho rằng, hình ảnh này giống với poster chính thức của phim "Ký sinh trùng". Nhiều nghi vấn đã được đặt ra, rằng liệu ê-kíp "Cái giá của hạnh phúc" có đạo nhái, mượn ý tưởng từ siêu phẩm quốc tế, cho ấn phẩm tuyên truyền của phim hay không.

Nhiều ý kiến cho rằng "Cái giá của hạnh phúc" đạo Parasite

Nhiều ý kiến cho rằng "Cái giá của hạnh phúc" đạo Parasite

Trước cơn bão dư luận, trong vai trò nhà sản xuất bộ phim "Cái giá của hạnh phúc", siêu mẫu Xuân Lan cũng đã có những phản hồi. "Đó là ảnh chụp hiện trường ở bối cảnh chính trong phim - "Nhà Shill Tuần Châu Hạ Long". Sao mà đạo nhái được "Ký sinh trùng" khi 2 phim chẳng có liên quan gì nhau. Còn ảnh mọi người thấy chỉ là ảnh xin giữ lịch Save The Date (tấm thiệp mời giữ lịch ra mắt phim). Đó hoàn toàn không phải là poster của phim" - siêu mẫu Xuân Lan khẳng định.

Xuân Lan cũng cho biết thêm bức ảnh chỉ là một ấn phẩm tuyên truyền bình thường. "Cái giá của hạnh phúc" là một phim mang nhiều thông điệp gia đình, xã hội ý nghĩa. Chúng tôi dồn tâm huyết cho phim nên chắc chắn không để xảy ra những sai sót không đáng có.

Hơn nữa, với tinh thần làm nghề nghiêm túc và tự trọng, chúng tôi không cho phép bản thân mình mắc sai lầm, nhất là những sai lầm căn bản như thế này. Tấm ảnh được chụp trước tòa nhà, cũng là bối cảnh trong phim. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ ít hôm nữa, khi tung ra poster chính thức của "Cái giá của hạnh phúc", tôi mong khán giả đón nhận nó".

Tuy nhiên, những gì khán giả xem không phải là poster phim

Tuy nhiên, những gì khán giả xem không phải là poster phim

"Cái giá của hạnh phúc" lấy chủ đề gia đình, xoay quanh một nhà tài phiệt, có tất cả mọi thứ từ tiền tài đến địa vị. Nhiều mâu thuẫn đã xảy đến trong số phận của các thành viên trong gia đình, đòi hỏi họ phải suy ngẫm và đưa ra một số quyết định quan trọng.

Có thể bạn quan tâm

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Những lễ hội nghệ thuật và concert lớn đang biến nhiều địa phương Việt Nam thành “nam châm” hút khách. Âm nhạc không chỉ dừng ở trải nghiệm giải trí, mà còn trở thành động lực thúc đẩy doanh thu lưu trú, ẩm thực, dịch vụ, mở ra xu hướng du lịch âm nhạc đầy tiềm năng.

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ gây chú ý khi đại diện điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn cả một hành trình khó khăn phía trước khi "đụng" nhiều đối thủ mạnh.

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

(GLO)- Mặc cho bộ phim Trung Quốc “Hãy để tôi tỏa sáng” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư đang rất hấp dẫn, khán giả Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay và yêu cầu các nền tảng gỡ phim vì hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong một phân cảnh.

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

(GLO)- Âm nhạc yêu nước đang nổi lên như một làn sóng mới trong giới trẻ với hàng loạt ca khúc mới ra mắt được đón nhận nồng nhiệt. Lời ca, tiếng hát ngày càng khẳng định sức mạnh trong việc khơi gợi cảm xúc, niềm tự hào và tinh thần yêu nước trong giới trẻ nếu biết cách sáng tạo, đổi mới.

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động của phố núi Gia Lai, bên cạnh các dòng nhạc hiện đại như pop, rock, rap..., những giai điệu nhạc cách mạng vẫn ngân vang từ những người trẻ. Đối với họ, hát nhạc đỏ là một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc.

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Vào đúng dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV đặc biệt gồm “Quê hương Việt Nam tôi” và “Tôi yêu Việt Nam”. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa nữ ca sĩ gửi tặng khán giả, đồng thời bày tỏ tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc thông qua âm nhạc.

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

(GLO)- Lê Hạ Anh (SN 1995, quê Gia Lai) là nữ chính duy nhất trong “Mưa đỏ”-bộ phim chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có dịp trò chuyện cùng cô để nghe chia sẻ về vai diễn này cũng như những dự định sắp tới.

null