Bị đuổi ra khỏi nhà, chồng dùng súng bắn vợ và mẹ vợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi đi nhậu về, hai vợ chồng Đạt xảy ra mâu thuẫn. Bực tức vì bị vợ đuổi ra khỏi nhà, Đạt dùng súng bắn vợ và mẹ vợ trước khi tự sát bất thành.
 

Chị H'H được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi bị chồng bắn.
Chị H'H được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi bị chồng bắn.



Ngày 24/12, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Mã Tuấn Đạt (SN 1989, trú tỉnh Lâm Đồng) về hành vi giết người.

Theo hồ sơ vụ án, Đạt kết hôn với chị H’H (SN 1992, trú tại xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông). Khoảng 22h45 ngày 24/11, sau khi đi uống rượu về, giữa Đạt và chị H xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Chị H lấy quần áo của Đạt vứt ra ngoài sân đuổi về quê sống.

Lúc này, Đạt lấy khẩu súng hơi để ở giường bắn 1 phát vào đầu chị H. Thấy con gái bị bắn, bà H’Y (SN 1955) xông đến đẩy làm Đạt ngã xuống nền nhà. Đạt dùng súng bắn 1 phát trúng vào vùng cổ khiến bà Y ngã xuống nền nhà bất tỉnh.

Đạt tiếp tục dùng súng bắn vào vùng cổ của mình 2 phát để tự sát nhưng không chết. Sau đó Đạt, bà Y và chị H được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện tại các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

http://danviet.vn/phap-luat/bi-duoi-ra-khoi-nha-chong-dung-sung-ban-vo-va-me-vo-1044294.html
 

Theo Dương Phong (Dân Trí/danviet)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.