Bãi tắm trên sông Pô Cô hút khách dịp lễ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Giữa núi rừng hùng vĩ tại xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) có một bãi tắm được ví như “biển trên núi”. Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 này, bãi tắm ở dòng sông Pô Cô đã thu hút hàng ngàn lượt người đến vui chơi, thưởng ngoạn.

Bãi tắm cách Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh chừng 7 km. Con đường đi đến bãi tắm khá thuận lợi khi du khách có thể men theo đường tuần tra biên giới đã được trải bê tông phẳng lì. Do đó, từ xe máy đến ô tô cá nhân hoặc xe khách dịch vụ đều có thể dễ dàng di chuyển đến bãi tắm. Đó là một trong những lý do khiến khu vực này trong những ngày qua trở thành địa điểm ưa thích số 1 với không chỉ người dân huyện Đức Cơ mà còn của các địa phương ở trong và ngoài tỉnh.

Dòng người nườm nượp đổ về bãi tắm bên dòng Pô Cô. Ảnh: Văn Ngọc

Dòng người nườm nượp đổ về bãi tắm bên dòng Pô Cô. Ảnh: Văn Ngọc

Đây là khu vực mà thiên nhiên dường như ban tặng cho người dân ở khu vực biên giới Đức Cơ. Bởi trong suốt dòng chảy hàng trăm km của mình, hiếm có nơi nào của sông Pô Cô lại trong trẻo, hiền hòa và mộng mơ đến vậy. Lòng sông nơi đây rộng hàng trăm mét, mực nước khá cạn cho nhiều lứa tuổi có thể tắm.

Du khách hào hứng check in ở bãi tắm. Ảnh: Văn Ngọc

Du khách hào hứng check in ở bãi tắm. Ảnh: Văn Ngọc

Giữa lòng sông còn có những “đảo nổi” với các lùm cây xum xuê mát rượi cùng những bãi đá, sỏi hùng vĩ. Bên bờ sông được trải một lớp cát mịn mà khó nơi nào có được. Nhờ vậy dòng nước luôn trong trẻo dù hàng chục, hàng trăm người cùng đắm mình xuống dòng nước nô đùa.

Bãi tắm trở thành địa điểm "chữa lành" với đông đảo du khách dịp lễ. Ảnh: Văn Ngọc

Bãi tắm trở thành địa điểm "chữa lành" với đông đảo du khách dịp lễ. Ảnh: Văn Ngọc

Theo ghi nhận của P.V vào trưa ngày 30-4 có khoảng gần 500 người đến tham quan bãi tắm sông Pô Cô. Hầu hết đều lập thành từng nhóm 5-10 thành viên là bạn bè hoặc gia đình. Mỗi nhóm chọn cho mình một tán cây rừng mát mẻ bên bờ sông rồi tiến hành cắm trại, nấu nướng và xuống thư giãn với dòng nước trong veo.

Dòng nước êm đềm và mát rượi của sông Pô Cô khiến du khách thích thú. Ảnh: Văn Ngọc

Dòng nước êm đềm và mát rượi của sông Pô Cô khiến du khách thích thú. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Hoàng Văn Nam (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) hóm hỉnh: “Người ta nghỉ lễ thì hay đi Quy Nhơn, Phú Yên, Nha Trang…để tắm biển, còn chúng tôi lại đi “chữa lành” ngay ở bãi tắm quê nhà. Tắm ở đây cũng không khác gì đi biển vì khu vực tắm rất rộng mà lại an toàn, nước rất trong và mát rượi. Lũ trẻ nhà tôi thích lắm, cứ cuối tuần nghỉ học là lại đòi đi tắm ở đây”.

Bãi tắm khá an toàn cho trẻ em. Ảnh: Văn Ngọc

Bãi tắm khá an toàn cho trẻ em. Ảnh: Văn Ngọc

Trong những ngày cả nước đang chìm trong nắng nóng thì việc đắm mình trong dòng nước mát được xem như “chân ái”. Chị Phạm Thị Hà (phường Yên Thế, TP. Pleiku) hồ hởi: “Chưa bao giờ tôi thấy ở TP. Pleiku lại nắng như vậy nên dịp lễ này cũng muốn tìm nơi nào mát mẻ để cả gia đình đi chơi. Khi thấy một vài trang Facebook chia sẻ những tấm ảnh về bãi tắm này, nhóm bạn của tôi quyết định đi ngay vì từ TP. Pleiku đi khoảng 80 km là có thể đến rồi, đường quốc lộ 19 mới làm xong rất đẹp nên khá thuận lợi cho việc đi lại”.

Một số người chọn đảo nổi giữa lòng sông để cắm trại. Ảnh: Văn Ngọc

Một số người chọn đảo nổi giữa lòng sông để cắm trại. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài việc tự sửa soạn đồ ăn, thức uống mang từ nhà đi, một số người cũng lựa chọn mua của các hộ kinh doanh tự phát trong khu vực này. Có cung có cầu, một vài hộ dân tại địa phương đã tranh thủ cơ hội này để bán gà nướng, thịt nướng, rau, bia, nước giải khát, đá…để phục vụ nhu cầu của du khách.

Giữa lòng sông có nhiều bãi sỏi, đá khá cạn. Ảnh: Văn Ngọc

Giữa lòng sông có nhiều bãi sỏi, đá khá cạn. Ảnh: Văn Ngọc

Chị Nguyễn Thị Ngoan (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) chia sẻ: “Từ mấy năm nay, bãi tắm này bắt đầu có nhiều khách đến chơi, không chỉ ở Đức Cơ mà còn ở TP. Pleiku, các huyện xung quanh hay ở tỉnh Kon Tum và cũng có các đoàn khách du lịch ở các tỉnh khác tìm tới. Đặc biệt những ngày lễ, Tết, khách lại càng đông nên chúng tôi cũng muốn bán thêm thực phẩm, nước uống để phục vụ bà con. Bãi tắm hiện nay đang trong những ngày đẹp nhất. Năm nay nắng nóng kéo dài và được nghỉ nhiều ngày nên lượng người đến trong dịp lễ có lẽ đông nhất so với các năm”.

Các cô gái Jrai thỏa thích vui chơi dưới dòng nước mát. Ảnh: Văn Ngọc

Các cô gái Jrai thỏa thích vui chơi dưới dòng nước mát. Ảnh: Văn Ngọc

Tuy nhiên, bãi tắm sông Pô Cô cũng rơi vào hoàn cảnh như nhiều điểm du lịch tự phát khác bởi ý thức kém của một số người dân đến tham quan. Theo quan sát của P.V, hầu hết các nhóm mang theo thực phẩm sau khi kết thúc chuyến picnic đã thu dọn rác gọn gàng rồi để ở nơi đúng quy định. Nhưng vẫn có nhiều trường hợp bỏ rác thải vô cơ như ni lông, vỏ chai…theo dòng nước hoặc vứt bừa bãi ở khắp nơi dọc bên bờ sông. Điều này không chỉ làm mất vệ sinh môi trường mà còn làm giảm đi vẻ đẹp của cảnh quan nơi đây.

Có thể bạn quan tâm

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

(GLO)- Chẳng ai chăm bón, dã quỳ cứ theo triền đất đỏ bazan của núi lửa Chư Đang Ya mà bung nở vàng rực, như một hàn thử biểu báo hiệu mùa đông đã về. Năm nay, người dân và du khách lại chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm.

Anh Trần Bửu Thưởng-Bếp trưởng Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn chế biến món bún chả cá Quy Nhơn cho thực khách. Ảnh: Phi Long

Ẩm thực Gia Lai trong mùa Thu Hà Nội

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh của mùa Thu Hà Nội, gian hàng ẩm thực của tỉnh Gia Lai tại Lễ hội Ẩm thực Thu mỹ vị (Hội chợ mùa Thu 2025) đang diễn ra tại TP. Hà Nội đã mang đến cho du khách những hương vị đậm đà, mộc mạc của vùng đất đại ngàn cùng nét ấm áp của miền biển “xứ nẫu”.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

null