Ba hòn đảo phải check-in khi đến Quy Nhơn nghỉ hè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những hòn đảo ở Quy Nhơn đều mang vẻ đẹp hoang sơ, thanh bình với nhiều trải nghiệm thú vị.

 



Cù Lao Xanh

Cù Lao Xanh còn có tên khác là đảo Vân Phi, thuộc xã Nhơn Châu, gần vịnh Xuân Đài, cách Quy Nhơn 24 km, có diện tích khoảng 364 ha. Bãi biển ở đây còn hoang sơ, nước trong vắt, dải cát thoai thoải và bãi đá nhiều hình thù do tạo hóa tạo nên. Ảnh: Phong Vinh.

Từ trung tâm xã, men theo con đường bê tông, du khách đi qua các dãy nhà nhỏ để khám phá cuộc sống của người dân trên đảo. Sau đó, bạn có thể lên núi bằng cách thuê xe máy hoặc đi bộ, nơi có ngọn hải đăng hơn trăm tuổi, cao 119 m, là một trong 4 hải đăng được ngành Bưu điện chọn in thành bộ tem Hải đăng Việt Nam (năm 1992). Ảnh: Phong Vinh.


 

 



Điểm khởi hành đi Cù Lao Xanh là bến tàu Hàm Tử. Bạn có 2 lựa chọn: tàu cao tốc với giá 200.000 đồng mỗi vé, thời gian di chuyển khoảng 50 phút; hoặc tàu gỗ di chuyển hết hơn 2 giờ với giá khoảng 25.000 đồng mỗi vé.

Các dịch vụ lưu trú ở đảo chưa phát triển, chỉ có các nhà trọ. Bạn có thể hỏi người dân địa phương về các dịch vụ homestay và đặt bữa ăn, hòa mình vào cuộc sống của ngư dân đi đánh cá. Đặc biệt, khoảng 3h, người dân đảo thường chong đèn trên ghe để vớt mực nhảy, bạn nên thử trải nghiệm này. Ảnh: Phong Vinh.


 

 




Hòn Khô

Hòn Khô là điểm du lịch nổi tiếng ở Nhơn Hải, cách trung tâm Quy Nhơn gần 20 km. Đảo chỉ cách làng chài khoảng 5 phút đi canô. Ảnh: Trung Phạm.


 

 




Nơi đây được lòng du khách nhờ khung cảnh thiên nhiên còn hoang sơ, biển xanh trong, những dãy đá nhấp nhô. Bạn có thể sử dụng các dịch vụ thể thao nước để trải nghiệm như đi tàu chuối, lái môtô nước, canô dù kéo... Ảnh: Vy An.

 

 


"Đặc sản" của Hòn Khô là trải nghiệm lặn ngắm san hô. Giá thuê thuyền ra đảo khoảng 200.000 - 300.000 đồng, chở 5-10 người, thời gian 10-15 phút. Bạn cũng có thể đặt tour trọn gói, các tour thường đưa khách đến Nhơn Hải, sau đó sang Hòn Khô tắm, chơi các trò thể thao nước, check-in ở cây cầu gỗ dựng trên ghềnh đá. Mỗi hành trình kéo dài khoảng 2-3 tiếng, giá từ 180.000 đồng mỗi người (không bao gồm xe đưa đến Nhơn Hải, ăn trưa). Ảnh: Vy An.

 

 



Hòn Sẹo

Là một hòn đảo nhỏ nằm về hướng đông nam của xã Nhơn Lý, Hòn Sẹo cách đất liền khoảng 5 km, đi bằng thuyền hoặc canô sẽ mất khoảng 20 - 30 phút. Ở đây, các bãi tắm là bãi đá cuội tròn (không có bãi cát) được tạo nên từ những vách đá bị bào mòn nên có vực nước sâu, bên dưới là những rạn san hô, thích hợp cho việc khám phá đáy biển, bắt các loại ốc vú nàng, bào ngư… hoặc câu cá. Ảnh: dulichmientrung.


 

 



Để đến Hòn Sẹo, bạn có thể đi bằng dịch vụ ghe thuyền của các doanh nghiệp lữ hành hoặc thuê ghe của ngư dân đánh cá tại Nhơn Lý. Nếu xuất phát từ bãi biển Nhơn Lý, thuyền sẽ đưa du khách qua Eo Gió, đảo Yến chạy chừng 20 phút là đặt chân lên đảo. Còn đi từ cảng Quy Nhơn ra du khách mất khoảng hơn 1 giờ là tới nơi. Hoạt động được nhiều khách yêu thích tại đây là lặn biển, ngắm san hô. Ảnh: Nguyễn Hoàng Anh.

Theo Phong Vinh (Vnexpress/nld)

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null