10 điểm du lịch nổi tiếng thế giới không cho chụp ảnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mặc dù xuất hiện rất nhiều trên các trang báo hay ảnh quảng cáo, thế nhưng có rất nhiều các địa danh du lịch nổi tiếng thế giới như tháp Eiffel hay đền Taj Mahal lại không cho phép du khách chụp ảnh.
1. Tháp Eiffel Tower, Pháp
 
Mọi người đều có thể chụp ảnh các địa danh nổi tiếng của Paris vào ban ngày, nhưng chụp ảnh tháp Eiffel dưới ánh điện chiếu sáng vào ban đêm là bất hợp pháp. Nếu muốn chụp, bạn bắt buộc phải được sự đồng ý bằng văn bản.
2. Lâu đài Neuschwanstein, Đức
 
Viên ngọc quý xứ Bavaria này là nguồn cảm hứng cho logo của hãng Walt Disney. Nhưng hầu hết mọi người không biết rằng, chuyến thăm quan lâu đài chỉ giới hạn trong 35 phút và việc chụp ảnh bên trong lâu đài bị cấm hoàn toàn.
3. Thung lũng các vị vua, Ai Cập
 
Thung lũng các vị vua là nơi chôn cất của các vị vua Ai Cập sống vào thế kỷ 16-11 B.C. Do đó, đây là một trong những nơi hấp dẫn khách du lich số một ở Ai Cập. Các cổ vật ở đây hết sức quý giá nên việc chụp ảnh bị nghiêm cấm. Bất cứ ai mang máy ảnh đến khu lăng mộ và di tích đều có nguy cơ bị phạt 115 đô la Mỹ.
4. Alamo, Mỹ
 
Địa điểm lịch sử của trận Alamo trở thành biểu tượng của cuộc kháng chiến anh hùng và là một địa chỉ du lịch không thể bỏ qua ở Texas. Các tour du lịch có hướng dẫn có sẵn tại đây, nhưng việc chụp ảnh trong khuôn viên bị nghiêm cấm.
5. Tượng David của Michelangelo, Ý
 
Tượng David có lẽ là tác phẩm điêu khắc nổi tiếng nhất thế giới thế nhưng bạn không thể chụp ảnh tác phẩm điêu khắc này vì nó bị cấm.
6. Tu viện Westminster, Vương quốc Anh
 
Tu viện Westminster là nơi chôn cất của các vị vua Anh và danh nhân Anh nổi tiếng. Du khách có thể thoải mái chụp ảnh mặt tiền sang trọng và ấn tượng của tu viện nhưng lại không thể chụp ảnh ở bên trong.
Tuy nhiên ban quản lý nhà thờ cho phép mọi người tự do tải xuống những bức ảnh được chụp trên trang web của nhà thờ.
7. Cung điện mặt trời Kumsusan, Bắc Triều Tiên
 
Tòa nhà này là nơi chôn cất của nhà sáng lập Bắc Triều Tiên Kim Il-sung và con trai ông Kim Jong-il. Khách du lịch nước ngoài có thể đăng ký tour thăm quan chính thức của Chính phủ, đi qua một máy quét trước khi bước vào cung điện. Và tất nhiên, việc chụp ảnh là không thể.
8. Vườn quốc gia Uluru và Kata-Tjuta, Bắc Úc
 
Hòn đá Ayers là một trong những địa danh nổi tiếng nhất của Úc và là một trong những địa danh có tầm quan trọng văn hóa lớn đối với người thổ dân địa phương, Anangu. Họ tin rằng việc chụp ảnh là xúc phạm đến hòn đá linh thiêng của mình. Tuy nhiên, một bức ảnh tự sướng có thể dễ dàng được du di, nhưng các nhiếp ảnh gia với thiết bị chuyên nghiệp sẽ bị từ chối.
9. Nhà nguyện Sistine, thành phố Vatican
 
Nhà nguyện Sistine là một bảo tàng trưng bày tác phẩm của các nghệ sĩ vĩ đại nhất thời Phục hưng, như Michelangelo, Sandro Botticelli, và Cosimo Rosselli, người đã tạo ra những bức bích họa tinh xảo trên tường và trần nhà nguyện. Bảo tồn những kiệt tác này là một việc vô cùng quan trọng. Do đó, việc chụp ảnh bị nghiêm cấm là điều dễ hiểu.
10. Taj Mahal, Ấn Độ
 
Du khách chỉ được phép chụp ảnh từ bên ngoài Taj Mahal. Việc chụp ảnh, ăn uống, hút thuốc, hay làm ồn ở bên trong ngôi đền cũng bị cấm. Gần đây, ban quản lý lăng Taj Mahal đã giới hạn thời lượng thăm quan của mỗi du khách xuống còn 3 giờ.
Hữu Nguyên (Dân trí/Theo BM)

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null