Chương trình "Trái tim cho em": Mang lại sự sống cho trẻ em nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong hai ngày (12 và 13-9), Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Cao su Chư Sê và Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trong đó tập trung ở 6 huyện, thị xã: Chư Sê, Chư Pưh, Phú Thiện, Krông Pa và thị xã Ayun Pa.
 

 Nhiều trẻ em đã được khám bệnh.     Ảnh: Phương Dung
Nhiều trẻ em đã được khám bệnh. Ảnh: Phương Dung

Mới 6 giờ sáng, vợ chồng Ksor Klữi-H’Líu cùng cậu con trai Klíu đã có mặt tại Bệnh viện Cao su Chư Sê-nơi tổ chức đợt khám sàng lọc miễn phí tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh. Anh Klữi chia sẻ: “Hay tin có đoàn y-bác sĩ về khám bệnh miễn phí cho người dân, vợ chồng mình dậy từ rất sớm và vượt chặng đường gần 50 km từ xã Biển Hồ (TP. Pleiku) xuống đây. Ngay từ khi mới sinh ra, Klíu thở rất khó nhọc cứ như con cá bị bắt bỏ lên trên cạn, mỗi nhịp thở toàn thân cứ rung lên. Cháu cũng không chạy nhảy bình thường như bao đứa trẻ khác trong làng, chơi một lúc lại phải nằm nghỉ. Mình thương con lắm nhưng nhà nghèo, không có tiền đưa con đi khám bệnh…!”. Trước tình cảnh của gia đình và bệnh tình của cháu bé, các y-bác sĩ trong đoàn đã bắt tay ngay vào công việc dù chưa đến giờ khám bệnh. Đứng bên cạnh, dõi theo từng động tác của bác sĩ, chị H’Líu-mẹ của cháu Klíu cứ ngân ngấn lệ. Và khi các bác sĩ kết luận, cháu cần mổ tim gấp, chị dường như ngã quỵ. Thương cậu con trai còn nhỏ đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, lo con không đủ sức khỏe để vượt qua ca phẫu thuật, kèm theo đó là nỗi lo về khoản chi phí phẫu thuật dẫu đã được chương trình hỗ trợ…

Cũng nằm trong danh sách cần phải mổ tim gấp là trường hợp của Gơn (thôn O Ngol, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa). Không đến mức thở phập phồng như Klíu song Gơn lại thường xuyên bị chảy máu cam, hay kêu đau ngực… Vì sức khỏe yếu nên Gơn không thể hòa nhập cùng các bạn, ngay cả việc học cũng gián đoạn. Trong khi đó, cuộc sống của gia đình em cũng còn nhiều khó khăn, bố mẹ phải vất vả mưu sinh nên không có nhiều thời gian quan tâm đến các con. Cách đây vài tháng, chị gái của Gơn chết vì ngộ độc do ăn phải cá nóc, rồi sức khỏe của Gơn ngày một yếu nên anh chị vô cùng hoang mang. Nhưng rồi, cái vòng luẩn quẩn của nghèo khó khiến anh chị chỉ biết nhìn con trong nước mắt. Vợ anh Hning-chị Um nói: Bác sĩ nói cháu bị tim nhưng đã biến chứng rồi, mình lo lắm! Trước mắt, bác sĩ dặn phải đưa cháu ra Đà Nẵng để làm các bước cần thiết, sau đó có mổ được hay không mới quyết định được”.

Cầm số phiếu chờ đến lượt khám cho cô con gái 2 tuổi, chị Ngô Thị Thủy (xã Ia Rong, huyện Chư Pưh), cho hay: “Ở nhà cháu ăn, ngủ bình thường nhưng biết có đợt khám bệnh miễn phí nên gia đình cũng tranh thủ đưa cháu đi kiểm tra. Hiện nay trên thế giới xuất hiện rất nhiều bệnh lạ nên gia đình rất lo lắng, đưa con đi khám để yên tâm”. Được biết, trong hai ngày các y-bác sĩ đã khám sàng lọc cho 1.500 cháu (có cả những cháu từ các tỉnh lân cận) và đã phát hiện 36 cháu bị bệnh tim bẩm sinh, trong đó có 10 cháu được chỉ định cần mổ gấp, các cháu còn lại sẽ tiếp tục theo dõi và uống thuốc.

Nói về chương trình mổ tim nhân đạo “Trái tim cho em”, Đại úy Nguyễn Phẩm-Phó Giám đốc Chi nhánh Viettel Gia Lai, nhấn mạnh: Với mong muốn hỗ trợ trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh có một trái tim khỏe mạnh và cuộc sống bình thường, năm 2008, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình mổ tim nhân đạo “Trái tim cho em”. Chương trình hợp tác với 15 bệnh viện lớn có chuyên khoa Tim mạch để phẫu thuật cho các bệnh nhân trên toàn quốc. Sau hơn 7 năm hoạt động, “Trái tim cho em” đã quyên góp và thực hiện thành công hơn 2.700 ca phẫu thuật và can thiệp tim mạch cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh trên cả nước. Chúng tôi mong muốn các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh cùng chung tay với Viettel ủng hộ chương trình, góp phần mang lại niềm vui, cuộc sống cho các cháu nhỏ kém may mắn…

Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.