Đi về phía mặt trời...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ nhận ra và quyết tâm từ bỏ hoạt động tà đạo “Hà Mòn”, những thanh niên như: Xin, Oam, Wil còn đang tích cực tham gia vào công tác Đoàn, công tác phụ nữ của làng Kret Krot (xã Hà Ra, huyện Mang Yang). Chính sự năng nổ của họ đã góp phần không nhỏ vào sự chuyển mình của làng Kret Krot sau một thời gian chìm trong bóng tối của tà đạo “Hà Mòn”.

Cách đây khoảng 5 năm, khi mới 15 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, nghĩ chưa tới, Xin (SN 1994) đã tham gia hoạt động tà đạo “Hà Mòn”. Hỏi Xin tại sao lại tham gia, cậu ngượng nghịu trả lời: “Thấy bố mẹ, dân làng tham gia thì mình cũng tham gia thôi”. Đơn giản là vậy, ấy thế mà suốt nhiều năm, dù được các cán bộ tới nhà tuyên truyền, vận động, giải thích, Xin vẫn không dứt ra được khỏi tà đạo “Hà Mòn”. Thậm chí, có những lần, để né tránh cán bộ, Xin đã bỏ trốn vào rừng suốt 2-3 tháng trời, chịu đựng cảnh ăn đói, nằm rét.

 

Xin, Oam và Wil chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: V.P
Xin, Oam và Wil chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: V.P

Giống như trường hợp của Xin, lý do để Oam (SN 1994) và Wil (SN 1989) tham gia hoạt động tà đạo “Hà Mòn” cũng chỉ là vì “thấy bố mẹ, anh chị và một số người dân trong làng tham gia”. Trong nhiều năm, hai cô gái này thường xuyên tham gia vào việc tiếp tế lương thực cho các đối tượng lẩn trốn trong rừng. Khi được cán bộ tới nhà tuyên truyền, vận động,  Oam và Wil đều tìm cách lánh mặt.

Đi theo hoạt động tà đạo “Hà Mòn” mãi nhưng sung sướng chả thấy đâu, chỉ thấy đói khổ, cuối cùng, như nhiều người khác ở làng Kret Krot, những thanh niên như Xin, Oam, Wil cũng dần nhận ra bộ mặt lừa bịp của bọn phản động FULRO. Chỉ vì nghe theo lời dụ dỗ, lừa phỉnh của bọn phản động FULRO mà bỏ bê ruộng nương, bỏ hết những phong tục truyền thống của ông cha. Đến nỗi, cả làng không có lấy một tiếng cồng, tiếng chiêng. Nam nữ thanh niên không một lần được nắm tay nhau hòa nhịp cùng điệu xoang.

Nhận ra bộ mặt thật của bọn phản động FULRO, lại được sự tuyên truyền, giải thích thấu đáo của cán bộ các ban ngành của tỉnh và huyện, Xin, Oam và Wil đều tự nguyện viết đơn thể hiện quyết tâm từ bỏ hoạt động tà đạo “Hà Mòn”. Không chỉ tích cực chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, họ còn thể hiện sự năng nổ khi tham gia các phong trào của đoàn viên, phụ nữ trong làng. Với sự tiến bộ đó, Xin và Oam đã được bầu làm Phó Bí thư chi đoàn làng Kret Krot còn Wil cũng được tín nhiệm giao làm Phó Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ của làng.

Trong công việc mới được giao, gần nửa năm qua, cả ba đã tích cực phối hợp cùng hệ thống chính trị làng Kret Krot và các ban ngành chức năng của tỉnh và huyện tuyên truyền, vận động người dân trong làng từ bỏ hoạt động tà đạo “Hà Mòn”. Ngoài ra, họ còn tích cực vận động thanh niên trong làng tham gia khôi phục lại các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Chỉ sau vài tháng được khôi phục, những tiết mục cồng chiêng, múa xoang, văn nghệ của Đoàn Thanh niên làng Kret Krot đã khiến những đại biểu về làng dự hội nghị tuyên bố xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” mới đây phải ngạc nhiên, thán phục.

Cách đây 2 ngày, Xin, Oam và Wil đã lên TP. Pleiku thăm Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang. Với họ, đây có lẽ không phải là một chuyến đi chơi đơn thuần mà là để thể hiện sự quyết tâm của những thanh niên nói riêng và của dân làng Kret Krot nói chung trong việc từ bỏ con đường lầm lạc, nhiều bóng tối để đến với một con đường tươi sáng hơn dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.